Thần thoại - Những câu chuyện vượt thời gian về các vị thần và anh hùng được xuất bản lần đầu vào năm 1942, cách nay đã 80 năm có lẻ. Suốt quãng thời gian đó, hàng triệu bản sách được bán ra trên khắp thế giới. Thành công lớn từ Thần thoại của Edith Hamilton cũng đã đưa hàng triệu độc giả đến với thế giới cổ điển. Không những thế, tác phẩm này còn được dùng làm tài liệu dẫn nhập dành cho học sinh sinh viên ở các cấp trung học và đại học.
Mãi đến năm 62 tuổi, Edith Hamilton mới xuất bản cuốn sách đầu tiên về các câu chuyện thần thoại. Bà tham khảo nhiều nguồn danh tác cổ điển, sắp xếp các câu chuyện đa dạng vào đúng trật tự và kể lại theo một mạch truyện duy nhất. Nhờ thế qua ba thập niên tiếp theo, bà cựu hiệu trưởng này đã trở thành nhà thông dịch đại tài về thế giới cổ điển. Nhiều học giả nhận định Hamilton là tác giả nổi tiếng nhất thế kỷ 20 trong lĩnh vực này.
“Thế giới của thần thoại Hy Lạp không phải chốn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho linh hồn con người. Đúng là các vị thân khó lường thật. Chẳng ai đoán được thanh tâm sét của thân Zeus sẽ bổ xuống nơi đâu. Mặc dù vậy, toàn bộ các vị thần, trừ ra một số rất ngoại lệ không mấy quan trọng, đều đẹp tuyệt trần với đường nét của con người, và chẳng có vẻ đẹp con người nào lại đáng sợ cả. Các tác giả truyện thần thoại của Hy Lạp thời kỳ đấu đã biến một thế giới đây nỗi sợ thành một thế giới ngập tràn cái đẹp." - Edith Hamilton
Nhận xét đánh giá dành cho cuốn sách Thần Thoại - Những Câu Chuyện Vượt Thời Gian Về Các Vị Thần Và Anh Hùng
“Không ai trong thời đại hiện nay cho ta thấy vinh quang của Hy Lạp và vẻ bùng vĩ của La Mã theo cách sinh động hơn Edith Hamilton. Chắt lọc tinh chất quý báu từ kho tàng văn học cổ điển, bà đã chứng minh cho ta thấy chất bóm binh cùng trí tuệ của hơn hai ngàn năm trước có thể áp dụng vào cuộc sống thường ngày của chúng ta như thế nào." - New York Times
“Edith Hamilton kể lại những câu chuyện thân thoại Hy Lạp, La Mã và Bắc Âu bằng ngòi bút tài hoa và uyên bác, giúp khôi phục chất lượng vốn có của những câu chuyện ngụ ngôn vừa xa xưa vừa mới mẻ về bản tính con người, kể cả trong chính thời đại chúng ta." - The New Yorker