Cuốn sách này dành cho những ai đang cảm thấy mình “đi chậm” so với bạn bè đồng trang lứa, hoặc cảm thấy bản thân chẳng hề vừa vặn với bất cứ tiêu chuẩn “bình thường” nào trong xã hội.
Bạn không hề cô đơn.
Có một người cũng giống như bạn, đã và đang trải qua những khoảng thời gian chật vật không rõ mình là ai và không chắc mình có thể trở thành ai. Đã từng cảm thấy bản thân xấu xí, kỳ cục, thất bại và không thuộc về đâu cả. Nhưng thay vì cố cắm đầu chạy để theo kịp người khác, họ chọn đi chậm, quan sát hành trình, lắng nghe bản thân để “vỡ lẽ” muôn vẻ của cuộc sống.
Hãy để cuốn sách nhắc bạn nhớ: Bạn không cần phải gồng lên để đối chọi thế giới ngoài kia một mình. Hãy cứ chật vật và là-chính-mình. Sẽ luôn có một người đi song song với bạn, không hề thúc giục, hối ép, chỉ “vừa đi vừa hát”.