Bạn từng cố gắng sống thật khéo léo, thật dịu dàng chỉ để làm vừa lòng người khác, nhưng càng dè dặt lại càng dễ tổn thương. Bạn từng cho rằng chỉ cần hiền lành, tử tế thì sẽ được yêu thương, nhưng càng hiểu chuyện lại càng nhận thiệt thòi.
Trên đời này tốt nhất đừng gửi gắm hy vọng vào bất kỳ ai, ngoại trừ chính mình.
Thế giới ngoài kia, thật ra chỉ đang đối xử với bạn bằng đúng năng lượng bạn tỏa ra.
Bạn xem mình là ai, thế giới sẽ đối xử với bạn đúng như vậy.
Bạn có gì bên trong, sẽ thu hút những điều tương tự từ bên ngoài.
Chỉ khi xem mình là điều quý giá, bạn mới được cuộc đời đối đãi như một vị khách quý.