Chiba là một Thần Chết, một vị thần có nhiệm vụ quyết định số phận của con người. Anh sẽ quan sát một người trong vòng bảy ngày và sau đó đưa ra phán quyết: người đó được tiếp tục sống hay phải chết.
Mặc dù mang danh Thần Chết nhưng Chiba lại không đáng sợ như trong truyền thuyết. Anh có tính cách khá ngây thơ, không thực sự hiểu rõ con người và cuộc sống, nhưng lại có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Khi không bận rộn với nhiệm vụ của mình, Chiba thường đeo tai nghe và đắm chìm trong những bản nhạc, dường như đó là điều duy nhất giúp anh cảm nhận được thế giới con người.
Trong suốt những năm tháng làm nhiệm vụ, Chiba đã gặp gỡ nhiều con người khác nhau: một phụ nữ độc thân luôn khao khát hạnh phúc nhưng lại bị cuốn vào áp lực công việc. Một tay xã hội đen muốn bảo vệ kẻ yếu nhưng bị chính băng nhóm của mình truy đuổi, v.v. Qua mỗi cuộc gặp gỡ, Chiba lại dần hiểu hơn về cuộc sống, tình yêu và nỗi buồn của con người. Điều đặc biệt là anh nhận ra những ngày cuối đời của mỗi người luôn mang một vẻ đẹp u sầu nhưng cũng đầy ý nghĩa.
Trích dẫn sách Bảy Ngày Phán Quyết
1. “Nếu nói có điều gì khiến tôi thực sự thích thú, thì chắc chắn là được nghe nhạc. Cảm giác đeo chiếc tai nghe lên và để âm nhạc lan tỏa tới mọi ngóc ngách của tâm hồn khiến tôi có một niềm vui khôn tả. Đối với tôi, cái chết của con người chẳng đáng để bận tâm, nhưng nghĩ đến một ngày khi âm nhạc biến mất khỏi thế giới... tôi lại âu sầu sợ hãi.”
2. “Trong một bộ phim mà tôi từng xem có câu thế này: ‘Giữa vô tình gây lỗi và lời nói dối chẳng có nhiều khác biệt. Ví dụ, khi anh hẹn người khác 5 giờ sẽ có mặt dù không thể, khi anh không đến và nghĩ ra một lý do để biện minh. Một lời nói dối khéo léo gần như chẳng khác gì một sai sót cả.’”
3. “Phần lớn thời gian con người sống không phải là cuộc sống, mà chỉ là thời gian trôi đi.”
4. “Cái chết cũng như gió lạnh mùa đông, đến rồi đi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.”