Eris - một hòn đảo biệt lập giữa biển khơi Scotland, nơi thủy triều cắt đứt mọi liên kết với đất liền suốt 12 giờ mỗi ngày - một nơi chỉ có một ngôi nhà, một cư dân, và hàng ngàn bí mật chôn vùi dưới sóng nước.
Vanessa Chapman, một nghệ sĩ danh tiếng với những tác phẩm gây tranh cãi và một người chồng nổi tiếng không kém - kẻ đã biến mất không dấu vết 20 năm trước sau chuyến thăm cuối cùng đến đây.
Grace, người phụ nữ sống cô độc giữa những con sóng, như một bóng ma canh giữ di sản của Vanessa, hài lòng với sự tách biệt của mình - cho đến khi quá khứ gõ cửa.
Mọi chuyện bắt đầu khi một phát hiện rùng rợn tại một phòng trưng bày nghệ thuật ở London làm rung chuyển giới nghệ thuật: một khúc xương người được tìm thấy ẩn trong một bức tượng của Vanessa. Tin tức này đưa James Becker, một chuyên gia nghệ thuật đầy tham vọng nhưng mang trong mình cảm giác lạc lõng, đến Eris để tìm câu trả lời từ Grace. Và liệu sự thật anh tìm ra có đáng để đánh đổi tất cả, hay bóng tối của Eris sẽ mãi là nơi chôn giấu những lời thì thầm không ai dám nghe?
Cuốn sách Thuỷ Triều Đen có gì đặc biệt
- Sách được chọn cho Câu lạc bộ sách của chương trình Good Morning America.
- Ngay lập tức trở thành sách bán chạy của New York Times.
Lời khen tặng dành cho cuốn sách Thuỷ Triều Đen
“Một cuốn thriller căng thẳng, nhịp độ chậm nhưng đầy kịch tính.” - Boston Globe
“Thực sự xuất sắc.” - Liz Moore, tác giả sách bán chạy của New York Times (The God of the Woods).