Cuốn sách tô màu này bắt nguồn từ những hình ảnh huyền bí mà Deva Padma sáng tác cho bộ bài OSHO Zen Tarot.
Trong lúc tô màu, bạn có thể suy ngẫm về những gam sắc mà chúng ta tô lên cuộc sống của mình ở tất cả mọi khía cạnh chứ không chỉ những mặt “dễ dàng” và “tích cực” được giới thiệu ở đây qua các hình ảnh như Vui đùa, Lòng dũng cảm, Đón mừng, Sáng tạo, v.v.. Chúng ta cũng có thể học cách khám phá màu sắc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của những khía cạnh mà ta có lẽ chưa trân trọng lắm, như những hình ảnh đại diện cho Cô độc, Cảm giác tội lỗi, Gánh nặng, Căng thẳng, Kiệt quệ và Nỗi buồn.
Những tri kiến sâu sắc của Osho thể hiện trong những đoạn bình luận ngắn về chủ đề của mỗi bức tranh sẽ giúp chúng ta hiểu những khía cạnh này theo một cách hoàn toàn mới.
Trích đoạn sách Sắc Màu Và Hơi Thở
Nếu bạn có thể mỉm cười chân thành, vừa mỉm cười vừa nắm tay ai đó, thì ấy là một hành động sáng tạo, một sự sáng tạo tuyệt vời. Chỉ cần trìu mến ôm ai đó vào lòng, thế thì bạn chính là người sáng tạo. Chỉ cần nhìn ai đó bằng ánh mắt yêu thương; chỉ một cái nhìn yêu thương cũng có thể cải đổi cả thế giới của một người. (Trang 5)
Con người bên trong bạn chỉ đơn giản cho bạn thấy phải làm gì, đi đâu, theo hướng nào. Nó cực kỳ dứt khoát, không bao giờ ngập ngừng, hồ nghi, do dự. Và sự sáng suốt ấy sâu sắc đến mức bạn không thể bỏ lỡ nó; bạn sẽ nhìn thấy được ánh sáng. (Trang 15)
Lòng dũng cảm sẽ “hủy hoại” bạn hệt như nỗi sợ, nhưng nỗi sợ thì chỉ “hủy hoại” bạn mà không mang lại cho bạn cuộc sống mới. Còn lòng dũng cảm sẽ mang đến cho bạn cuộc sống mới. Hãy chọn lòng dũng cảm - và luôn chọn lòng dũng cảm. (Trang 25)