Câu chuyện bắt đầu vào đêm Giáng sinh. Hai anh em Fritz và Marie ngồi nép trong bóng tối, háo hức chờ đợi những món quà. Khi cha mẹ mở cửa phòng khách, cảnh tượng choáng ngợp hiện ra: cây thông rực rỡ ánh nến và đồ chơi chất cao như núi. Cha đỡ đầu Drosselmeier đã dựng lâu đài tuyệt đẹp với những vũ công nhảy múa mê hồn, chú cáo đồ chơi lém lỉnh và tốp lính chì quả cảm... Nhưng tuyệt vời hơn tất thảy là món quà nằm khuất dưới gốc thông - chàng Kẹp Hạt Dẻ kì diệu...
Thông tin tác giả
E. T. A. Hoffmann (1776-1822) là nhà văn, nhà luật học, nhà soạn nhạc, nhà phê bình âm nhạc và họa sĩ người Đức. Ông là đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa lãng mạn Đức, với ngòi bút điêu luyện, sáng tạo, khai thác sắc sảo tâm lí con người. Hơn 200 năm qua, những câu chuyện của ông được cải biên, chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh, sân khấu, vũ kịch... làm say mê biết bao thế hệ độc giả, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều nghệ sĩ, như Tchaikovsky với vở ba lê Kẹp Hạt Dẻ lừng danh
Các tác phẩm:
- Chiếc bình vàng (1814)
- Thuốc tiên của quỷ (1815)
- Kẹp Hạt Dẻ và Vua Chuột (1816)
- Người Cát (1816)
- Cuộc đời mèo Murr (1820)
- Công chúa Brambilla (1821)
- Ngài Bọ Chét (1822)
- …