Làm thế nào để chạm đến sự xuất sắc mà không cần phô trương nỗ lực? Tại sao người Pháp lại được biết đến với phong cách “làm mà như không làm”, cả trong nghệ thuật lẫn thể thao, cả trong ẩm thực lẫn triết học? Bằng cuốn sách độc đáo này tác giả Ollivier Pourriol đã dẫn dắt người đọc khám phá một triết lý đậm chất Pháp, nơi trí tuệ là sự khôn khéo, khi ta không đối đầu trực diện với khó khăn mà phát minh ra một con đường vòng hiệu quả hơn, không tốn sức và đầy thanh lịch.
Từ Descartes đến Deleuze, từ Stendhal đến Françoise Sagan, từ Hélène Grimaud đến Zidane, Yannick Noah, Jacques Mayol hay Philippe Petit... những gương mặt biểu tượng ấy hội tụ để soi sáng cùng một triết lý: theo đuổi con đường riêng của mình, thư thái ung dung nhưng không sa vào dễ dãi, đạt đến đỉnh cao mà không cần ép mình cố sức. Một triết lý sống để thành công mà không cần gồng mình.
Với cuốn sách này, bạn sẽ khám phá những bí mật của nghệ thuật sống kiểu Pháp, đồng thời học cách thực hành nó trong lúc dạo bước qua nhiều lĩnh vực, từ thể thao đến nghệ thuật, từ ẩm thực đến tình yêu.
Trích dẫn sách Thành Công Mà Không Cần Gồng - Nghệ Thuật Sống Kiểu Pháp
“Những nỗ lực đi ngược lại bản tính cá nhân khiến con người ta kiệt sức. Chúng là biểu hiện của can đảm, của hy sinh, nhưng trên hết là dấu hiệu của sự phủ nhận bản thân. Một phẩm chất tiêu cực không phải là không đáng giá, nhưng rốt cuộc, người không thích việc mình làm sẽ không bao giờ đi xa được bằng người vui vẻ làm việc mình cần làm.”
“Hành động, không phải là đưa ra một quyết định quan trọng một lần cho mãi mãi, mà là không ngừng có những quyết định nhỏ tùy thuộc vào những gì ta biết, và những gì ta không biết. Hành động, tức là không bao giờ ngừng hành động, và luôn hành động theo cách tốt nhất.”
“Đừng chờ đợi đến khi tỏ tường rồi mới hành động. Muốn biết tương lai dành cho mình điều gì, chỉ có cách đi tới đó.”