Hồi mới về nhà, Sơ Tình chẳng biết gì nhiều về cậu Hiểu Phong, chỉ biết cậu là một vị tướng tài, xông pha trận mạc được nhà vua trọng vọng. Thị muốn gần gũi cậu, nhưng cậu lạnh lùng, ăn nói nhát gừng và có phần hơi phũ. Nhưng thị nào để yên, bởi từ lâu trong lòng thị đã luôn có hình bóng cậu rồi. Thế là, thị một mực “tấn công” cậu, làm gì cũng để ý tới cậu, cũng nghĩ về cậu ngay cả trong giấc mơ.
Thị cũng tự hỏi, tại sao trái tim của cậu lại sắt đá đến vậy? Cậu có chút tình cảm nào với thị không? Hay một bí mật nào đó đang cất kĩ mà cậu chẳng thể nào nói ra. Và bí mật đó có liên quan gì tới định mệnh giữa họ?