Thép đã tôi thế đấy không phải là một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời mà viết. Nhân vật trung tâm Pa-ven cũng chính là hiện thân của tác giả. Là một chiến sĩ cách mạng tháng Mười, ông đã sống một cách nồng cháy nhất, nhiệt tình nhất như nhân vật Pa-ven của ông.
Thép đã tôi thế đấy có một địa vị đặc biệt trong lịch sử văn học Liên Xô và nền văn học tiên tiến thế giới. Nhà văn Xô Viết Ilya Ehrenburg gọi Thép đã đã tôi thế đấy là "thánh kinh mới" của thanh niên Xô Viết.
Thông tin tác giả
Nikolai Alekseevich Ostrovsky (1904 - 1936) là nhà văn Xô viết tiêu biểu của dòng văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Ukraina, ông sớm tham gia cách mạng và Hồng quân. Do thương tật và bệnh tật, Ostrovsky bị liệt và mù lòa, nhưng vẫn kiên trì sáng tác. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “Thép đã tôi thế đấy”, phản ánh lý tưởng cách mạng, tinh thần kiên cường và ý chí vượt khó của thế hệ thanh niên Xô viết. Dù qua đời khi mới 32 tuổi, Ostrovsky đã để lại dấu ấn sâu đậm trong văn học thế giới.
Tác phẩm chính:
- Trung đoàn Kotovsky (1927)
- Thép đã tôi thế đấy! (1930-1934)
- Ra đời trong bão táp (1936)