Tất cả danh mục

Tiểu Thuyết Đêm - Elie Wiesel

Giá bìa: 90.000 ₫

Giá bán tại NETA: 72.000 ₫

Tiết kiệm: 18.000 ₫-20%

Khuyến mãi & Ưu đãi tại NetaBooks:

  1. Mã giảm NETA2024 - GIẢM THÊM 5% CHO ĐH từ 299k
  2. Mã giảm NETA100K - GIẢM 100k CHO ĐH từ 1.499k
  3. Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 150.000đ ở TP.HCM, 300.000đ ở Tỉnh/Thành khácXem chi tiết
  4. Tặng Bookmark cho mỗi đơn hàng
  5. Bao sách miễn phí (theo yêu cầu)Xem chi tiết
  • Tác giả:

  • Ngày xuất bản:

    05-2019
  • Kích thước:

    13 x 20,5 cm
  • Dịch giả:

    Bảo Chân;
  • Nhà xuất bản:

    NXB Hội Nhà Văn
  • Hình thức bìa:

    Bìa mềm
  • Số trang:

    200

Tiểu thuyết Đêm của nhà văn Elie Wiesel được bình chọn là tác phẩm hay nhất của văn chương holocaust. Ngày hôm nay, dù Phát-xít đã thất trận, nhưng Lịch sử giải thích thế nào về những trẻ sơ sinh đã bị ném vào lửa, về những đứa con sẵn sàng đánh chết cha mình vì một miếng ăn, về những con người trần truồng giẫy chết trong các buồng hơi ngạt? Và Lịch sử sẽ nói gì với những con người sống sót bước ra từ các khu trại chết chóc ấy? Không có lời giải đáp thích đáng nào cho những thân phận vô tội đã bị ép chết, cũng không có câu trả lời hợp lẽ về các trại tập trung ghê rợn đã đày đọa người Do Thái, càng không có lời lẽ nào công bằng cho những con người bước ra từ nhục hình ấy; bởi lẽ chính những cái chết phi lý đã là sự kiện, những trại tập trung đã là nơi chốn, những tù nhân sống sót đã là nhân chứng của một trang đen tối và bi thảm nhất trong lịch sử loài người.


Trích đoạn:

Cha tôi đã không cảm nhận được những cú dùi cui; còn tôi, tôi cảm nhận được chúng. Thế nhưng tôi đã không phản ứng. Tôi đã để tay lính SS đánh cha mình. Tôi để người cha già của tôi hấp hối một mình. Tệ hơn: Tôi đã giận cha vì cha ồn ào, khóc lóc, kích động bọn lính đánh đập... “Leizer! Leizer! Đến đây, đừng để cha một mình...” Tiếng kêu của cha vẳng đến tai tôi từ rất xa, từ rất gần. Nhưng tôi chẳng nhúc nhích. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ bản thân vì chuyện đó. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho thế giới đã dồn tôi vào bước đường cùng ấy, đã biến tôi thành một con người khác, đã đánh thức trong tôi một con quỷ dữ, tâm trí thấp hèn nhất, bản năng hoang dã nhất.

Thông tin tác giả

Elie Wiesel

Sinh (1928 – 2016) là nhà triết học, nhà văn, nhà hoạt động chính trị, nhân đạo người Do Thái. Năm 1944, ông và cả gia đình bị đưa vào trại tập trung của Đức Quốc xã. Trong trại, cậu chứng kiến mẹ và cô em út bị đưa vào lò thiêu, và chứng kiến cái chết của cha. Những cuốn hồi ký của Elie Wiesel viết về cuộc sống của chính ông trong trại tập trung. Ông đạt giải Giải Nobel Hòa bình năm 1986 về vai trò gương mẫu trong việc chống lại bạo động, trù dập và kỳ thị chủng tộc.

Sách Tiểu Thuyết Đêm - Elie Wiesel của tác giả Elie Wiesel, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark
Tiểu Thuyết Đêm - Elie Wiesel

Giá bìa: 90.000 ₫

Giá bán tại NETA: 72.000 ₫

Tiết kiệm: 18.000 ₫-20%