"Vũ điệu của thần chết" là tác phẩm thứ hai trong series nổi tiếng về nhà hình sự học Lincoln Rhyme và nữ cảnh sát tài năng Amelia Sachs. Cuốn sách tiếp tục khẳng định đẳng cấp của Jeffery Deaver trong việc xây dựng cốt truyện phức tạp, tâm lý nhân vật đa chiều và những màn đối đầu căng thẳng đến nghẹt thở.
Trong "Vũ điệu của thần chết", nhà tội phạm học bị tật nguyền nhưng sở hữu bộ óc phân tích siêu phàm Lincoln Rhyme phải đối đầu với một sát thủ khét tiếng được mệnh danh là "Vũ công quan tài". Kẻ này là một chuyên gia hóa trang, ẩn mình và g.i.ế.t người không để lại dấu vết, từng thoát khỏi lưới pháp luật sau nhiều vụ g.i.ế.t thuê tinh vi. Khi ba nhân chứng quan trọng trong một vụ án liên bang bị nhắm đến, Rhyme cùng Amelia Sachs phải chạy đua với thời gian, giải mã từng manh mối nhỏ nhất để tìm ra hành tung của tên sát thủ trước khi quá muộn.
Cuốn tiểu thuyết được giới phê bình và độc giả đánh giá cao bởi sự cân não trong từng trang viết, những cú "twist" bất ngờ đến tận phút chót và lượng kiến thức đồ sộ về khoa học hình sự, hàng không được lồng ghép khéo léo. Tác phẩm từng được đề cử cho Giải Barry năm 1999 ở hạng mục "Tiểu thuyết hay nhất", minh chứng cho giá trị và sức hấp dẫn vượt thời gian của nó.