Cốt lõi của "Thí nghiệm đầu hàng" là một câu hỏi đơn giản: Liệu ta sẽ sống tốt hơn khi tự tạo ra một thực tại khác trong đầu và chống lại thực tế để khiến nó đi theo cách của mình, hay ta nên từ bỏ những gì mình muốn và tuân theo những tác động của thực tế, thứ đã tạo ra toàn bộ vũ trụ hoàn hảo xung quanh ta?
“Đầu hàng“ không có nghĩa là buông bỏ cuộc sống, nó có nghĩa là bắt đầu cuộc sống ở một nơi, nơi đó ta không còn bị kiểm soát bởi những nỗi sợ, những khát khao của bản thân. Kiểu đầu hàng này không có nghĩa là sống mà thiếu đi sư quyết đoán của ý chí. Khi ta điều chỉnh ý chí của mình thuận theo những tác động tự nhiên xung quanh mình, điều đó có thể sẽ kéo theo những kết quả mạnh mẽ tới đáng ngạc nhiên.
Hãy tìm cho mình một lối sống yên bình hơn, cân bằng hơn, và bạn sẽ biết trân trọng hơn sự hoàn hảo xung quanh mình.
"Một lúc nào đó, sẽ không còn những tranh đấu, chỉ còn lại cảm giác bình yên đến từ việc đầu hàng sự hoàn hảo nằm ngoài khả năng hiểu biết của bạn. Sau cùng, thậm chí tâm trí cũng sẽ ngừng kháng cự và trái tim sẽ không còn xu hướng khép lại. Niềm vui, sự phấn khích và tự do đơn giản là quá đẹp đẽ để từ bỏ. Một khi bạn đã sẵn sàng buông bỏ chính mình, cuộc đời sẽ trở thành một người bạn, một người thầy, một tình nhân bí mật của bạn. Khi đường lối của cuộc đời trở thành đường lối của bạn, tất cả âm thanh sẽ dừng lại, và chỉ còn lại sự bình yên vĩ đại." - Michaela A Singer