"Chúng tôi nhận thấy tác giả tin rằng con người dù sa đọa đến đâu vẫn có điểm tinh anh và có cơ cứu chuộc. Tác phẩm này có tính cách giải hoặc chứ không có tính cách lên án. Những kẻ mê lầm mà hành động sai quấy rồi cũng có ngày quay trở lại với nhân tính. Họ chỉ bị "quỷ ám", chứ không phải là "ma quỷ". Trung thành với niềm tin ở con người đó của tác giả, chúng tôi dịch là Lũ người quỷ ám, mà không nô lệ vào hình thức như các bản dịch Anh và Pháp mới đây." - Dịch giả Nguyễn Ngọc Minh.
Những kẻ đó có học và đầy lý tưởng - mong muốn làm việc gì đó lớn lao, cao thượng. Họ có niềm tin không thể lay chuyển rằng việc họ làm là vì điều tốt đẹp nhất cho nước Nga và cả loài người. Họ sẵn sàng nhúng tay vào máu nếu họ thấy đó là việc cần thiết để thay đổi thế giới theo cách họ muốn, dựa trên một lý thuyết của riêng họ về thiện ác và thượng đế. Tuy nhiên, bất kể họ nói gì, không khỏi có cảm giác có một con quỷ hiểm độc đang quanh quẩn đâu đó...
Fyodor Dostoyevsky, một trong ít số nhà văn lớn nhất thế giới, làm ta choáng ngợp với một câu chuyện vô tiền khoáng hậu mà không dễ gì lý giải về chuyện con người có thể làm điều ác nhân danh điều thiện như thế nào; với sức mạnh nghệ thuật vô song, ông đã mang tới bức tranh sống động về sự phức tạp, biến ảo, tinh vi của tâm hồn và tư tưởng con người.
Mục lục sách Lũ Người Quỷ Ám (Bìa Cứng)
GHI CHÚ CỦA DỊCH GIẢ
GHI CHÚ CỦA BAN BIÊN TẬP CHO LẦN TÁI BẢN NÀY
PHẦN THỨ NHẤT
- Chương một: VÀO CHUYỆN: VÀI CHI TIẾT VỀ TIỂU SỬ CỦA ÔNG STEFAN TROFIMOVICH VERKHOVENSKY KHẢ KÍNH
- Chương hai: ÔNG HOÀNG ĐIỆN - MỐI MAI
- Chương ba: TỘI LỖI KẺ KHÁC.
- Chương bốn: CÔ GÁI THỌT CHÂN
- Chương năm: CON RÅN TINH MA
PHẦN THỨ HAI
- Chương một: ĐÊM TỐI.
- Chương hai: ĐÊM TỐI (tiếp theo )
- Chương ba: TRẬN QUYẾT ĐẤU
- Chương bốn: MỌI NGƯỜI NGÓNG ĐỢI
- Chương năm: TRƯỚC NGÀY DẠ HỘI
- Chương sáu: PYOTR VERKHOVENSKY VẤT VẢ
- Chương bảy: GIỮA ĐÁM BẠN BÈ
- Chương tám: THÁI TỬ IVAN
- Chương chín: TÌM ĐẾN CỤ TIKHON HAY LỜI THÚ TỘI CỦA STAVROGIN
- Chương mười: MỘT CUỘC LỤC SOÁT TẠI NHÀ ÔNG STEFAN VERKHOVENSKY
- Chương mười một: QUÂN CƯỚP - MỘT SÁNG ĐỊNH MỆNH
PHẦN THỨ BA
- Chương một: DẠ HỘI BẮT ĐẦU
- Chương hai: DẠ HỘI KẾT THÚC
- Chương ba: TÀN MỘT CHUYỆN TÌNH
- Chương bốn: QUYẾT ĐỊNH TỐI HẬU
- Chương năm: NGƯỜI ĐÀN BÀ PHIÊU LINH
- Chương sáu: MỘT ĐÊM ĐẦY BIẾN CỐ
- Chương bảy: CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG CỦA ÔNG STEFAN VERKHOVENSKY
- Chương tám: ĐOẠN KẾT