Một hành trình khiến trái tim người đọc lay động và khó quên...
Sau Những ngày lưu lạc, chú bé Nến tình cờ được đưa đến Đảo đá kì lạ. Tại đây, cậu bé đã gặp lại người du kích đồng hương, biết giá trị của loại đá quý hiếm trên đảo và quyết tâm giữ gìn tài nguyên của đất nước của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm trên đảo. Người thiếu niên nhỏ tuổi tiếp tục gắn bó, tham gia chiến đấu bên những người tù yêu nước...
Đây là cuốn sau cuối trong “liên hoàn tiểu thuyết” viết cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Minh Châu: Từ giã tuổi thơ – Những ngày lưu lạc – Đảo đá kì lạ.
Thông tin tác giả
Nguyễn Minh Châu (1930-1989) Ông quê ở xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tên khai sinh là Nguyễn Thí, khi đến tuổi tới trường được bố mẹ đổi tên thành Nguyễn Minh Châu. Năm 1951, ông học Trường Sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn rồi về công tác tại một số đơn vị quân đội. Với những sáng tác đầu tay ấn tượng, năm 1962 ông chuyển sang tạp chí Văn nghệ quân đội và làm việc tại đó cho đến khi qua đời vì bệnh hiểm nghèo.
Nguyễn Minh Châu đã đoạt các giải thưởng: Giải thưởng của Bộ Quốc phòng (1984-1989); Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1988-1989); Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (2000).Các tác phẩm chính:
- Cửa sông
- Những vùng trời khác nhau
- Dấu chân người lính
- Miền cháy
- Lửa từ những ngôi nhà
- Những người đi từ trong rừng ra
- Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành
- Bến quê
- Mảnh đất tình yêu
- Chiếc thuyền ngoài xa
- Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa
- Phiên chợ Giát
- Cỏ lau
- Trang giấy trước đèn
- Nguyễn Minh Châu toàn tập
- Di cảo Nguyễn Minh Châu