Tường sinh bất lão, ấy là ấn phước lớn hay một lời nguyền?
Bản thân người trong cuộc là Tom Hazard - thoạt nhìn là một thầy giáo bốn mươi mốt tuổi không thể bình thưởng hơn - cũng chẳng thể trả lời câu hỏi đó, khi tình trạng đặc biệt anh mang quả đã giúp anh trẻ mãi không già, tuy nhiên cũng cướp đi những người mà anh thương yêu nhất.
"Quy tắc đầu tiên là không được sa vào lưới tình"
Trong suốt hơn bốn trăm năm cuộc đời, Tom đã mục sở thị vô số cột mốc của lịch sử nhân loại, đã biểu diễn cạnh Shakespeare, uống cocktail với Fitzgerald, lênh đênh ngoài khơi cùng thuyền trưởng Cook, đã sống “bình ổn” dưới sự bảo trợ của một tổ chức bí mật. Nhưng giờ đây một bước ngoặt xảy đến khiến anh phải đứng trước lựa chọn: tiếp tục thả minh nổi trôi giữa biển đời hay liều lĩnh một lần để thực sự yêu và sống.
Thông tin tác giả
Matt Haig sinh năm 1975 là một nhà văn - nhà báo người Anh nổi tiếng với những tác phẩm giàu cảm xúc và mang tính nhân văn. Ông viết cả tiểu thuyết lẫn sách phi hư cấu cho người lớn và trẻ em, thường khai thác các chủ đề về sức khỏe tinh thần, cuộc sống và trí tưởng tượng, các tác phẩm của ông đã bán được hơn ba triệu bản trên toàn thế giới và được dịch ra hơn bốn mươi ngôn ngữ khác nhau. Với cách viết chân thành đầy trải nghiệm, các tác phẩm của ông thường tạo cảm giác được thấu hiểu và an ủi. Vì vậy, nhiều độc giả tìm đến sách của ông không chỉ vì câu chuyện mà còn vì cảm giác “có người nói hộ lòng mình”. Ông đã ba lần được đề cử cho giải thưởng văn học Carnegie Medal. Haig hiện sống tại Brighton (Sussex, Anh) cùng vợ, hai con và một chú chó.
Các tác phẩm nổi tiếng có thể kể đến như:“The Midnight Library” (Thư viện nửa đêm), “Reasons to Stay Alive”, “How to Stop Time”, “Notes on a Nervous Planet”, “The Humans” (Kẻ lạ trong nhà) được nhiều độc giả và nhà phê bình đánh giá cao về khả năng kết hợp giữa yếu tố giả tưởng và những suy ngẫm sâu sắc về con người.