Tất cả danh mục

Brigitte Macron - Phu Nhân Tổng Thống Pháp - Người Phụ Nữ Tự Do

Giá bìa: 92.000 ₫

Giá bán tại NETA: 73.600 ₫

Tiết kiệm: 18.400 ₫-20%

Khuyến mãi & Ưu đãi tại NetaBooks:

  1. Mã giảm NETA2024 - GIẢM THÊM 5% CHO ĐH từ 299k
  2. Mã giảm NETA100K - GIẢM 100k CHO ĐH từ 1.499k
  3. Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 150.000đ ở TP.HCM, 300.000đ ở Tỉnh/Thành khácXem chi tiết
  4. Tặng Bookmark cho mỗi đơn hàng
  5. Bao sách miễn phí (theo yêu cầu)Xem chi tiết
  • Tác giả:

  • Ngày xuất bản:

    10 - 2022
  • Kích thước:

    13.5 x 20.5 cm
  • Dịch giả:

    Nguyễn Thị Tươi;
  • Nhà xuất bản:

    NXB Phụ Nữ
  • Hình thức bìa:

    Bìa mềm
  • Số trang:

    248

Chúng ta đã biết, đã tò mò muốn khám phá đương kim Đệ nhất phu nhân Pháp khi ngài Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống thứ 25 của Cộng hòa Pháp (2015) và tái đắc cử, trở thành Tổng thống thứ 26 (2022). Một vị Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử dân chủ của Cộng hòa Pháp.

Trong bất kỳ nền văn hóa nào cũng đều phảng phất câu nói: “Sau thành công của người đàn ông, bao giờ cũng thấy bóng dáng của người phụ nữ”, và khi thành công đó là đã đạt được đỉnh cao quyền lực thì người phụ nữ ấy không phải là tầm thường. Và Brigitte Macron - đương kim Đệ nhất phu nhân Pháp là điển hình cho điều đó.

Cả thế giới biết đến tên bà và câu chuyện của cặp đôi này đã khiến giới truyền thông quốc tế tốn biết bao giấy mực. Chặng đường cuộc đời của Brigitte Macron đã diễn ra như thế nào, từ giáo viên dạy tiếng Pháp giỏi, một người vợ đoan trang trong một gia đình thượng lưu đã khao khát tự do đến mức trải qua tình yêu sét đánh với một học sinh khi ấy mới chớm trưởng thành… đến việc sau này bà trở thành trợ lý đặc biệt, được đương kim Tổng thống yêu thương và tôn trọng đến mức khiến người ta ghen tỵ?

"Brigitte Macron - Phu Nhân Tổng Thống Pháp - Người Phụ Nữ Tự Do" như một cuốn tiểu thuyết cuốn chúng ta vào cơn lốc của câu chuyện tình yêu và sự thành công của người phụ nữ “quá lứa” và còn quá dại khờ với chàng trai trẻ tuổi mới lớn đầy tò mò. Chúng ta sẽ thấy ở đó không chỉ hình ảnh của một Đệ nhất phu nhân dễ mến và thân thiện mà còn là người phụ nữ luôn hành động, khát khao tìm kiếm hạnh phúc và theo đuổi đến cùng con đường đi của mình - người phụ nữ đã tạo ra những câu chuyện khiến người ta mơ tưởng.

Trích đoạn 1

“Brigitte, lại đây với anh”, vị cựu Bộ trưởng nói câu ấy rất thường xuyên, mặc dù ông ít có xu hướng biến vợ mình thành trung tâm chú ý. Nhưng với bà, ông không nhăn nhó. Vả lại, như thế thật vô lý: trên cả tình yêu gắn kết họ từ hai mươi năm nay, bà giúp ích cho việc ứng cử của ông. Bà là yếu tố đảm bảo mỗi khi có người e ngại ông quá trẻ, thể hiện khía cạnh mạo hiểm đối với những người thấy ông quá mẫu mực… Bà là người tập hợp đối với những người muốn xóa bỏ những chia rẽ. Mỗi lần ông đề nghị, bà đều đáp ứng. “Vai trò của tôi ư? Tôi là vợ anh ấy, đơn giản thế thôi”, bà đáp trả các phóng viên vào ngày 4 tháng Mười năm 2016, bên lề một cuộc họp ở Strasbourg. “Lúc nào các vị cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy các bà vợ ở bên cạnh chồng mình. Có lẽ đã đến lúc tiến bộ đôi chút, đó là chỗ của chúng tôi mà.” Tuy nhiên, trong trường hợp của Brigitte Macron, định nghĩa này có lẽ đã bị rút bớt quá nhiều so với thực tế.

Trích đoạn 2

“Bà ấy đã đi theo Emmanuel vì tình yêu”, Bertrand Delais gợi ý. “Nhưng bà ấy không được chuẩn bị tinh thần, dù chỉ nửa giây, để làm vợ của một Tổng thống Cộng hòa Pháp.” Một tình huống mà bà chủ yếu chỉ nhìn thấy những bất lợi, theo lời những người thân cận của bà. Cái nhìn của giới truyền thông chẳng hạn: “Tôi không thể nói gì nữa!”, bà than thở khi nhìn thấy một số câu nói đùa của bà bị các phóng viên coi là nghiêm túc. Và, trong rất nhiều dịp, người vẫn tự nhủ mình có bản chất hay lo lắng đã bộc lộ sự sốt ruột muốn thấy chiến dịch tranh cử chấm dứt. “Lúc này, chính tôi là người đang phải chịu đựng!”, bà nói đùa vào ngày 4 tháng Mười năm 2016, khi Emmanuel Macron tổ chức một buổi mít tinh về “nước Pháp đang phải chịu đựng” tại Strasbourg. Khi các ê kíp của En Marche! đề nghị bà tỏ ra kín đáo, thậm chí bà còn giải thích rằng bà “thật hạnh phúc khi được biến mất”. “Bà ấy không phải là người thích được xuất hiện trên sân khấu công khai”, bạn bà, Juliette, đã khẳng định như vậy. Nhất là khi chiến dịch tranh cử không phải là một dòng chảy êm đềm, mà kéo theo những lời chế nhạo và đôi khi làm cuộn lên những cơn giận dữ. “Bà ta bị mua chuộc rồi!” người ta hét vào mặt bà sau những phát biểu của chồng bà về chế độ thuộc địa, được ông xem là ”tội ác chống lại loài người”. Đã từng rất sốc trước số phận dành cho Penelope Fillon, Brigitte cũng đã phải gánh chịu sự trừng phạt nhân danh xã hội.

Thông tin tác giả

Maëlle Brun

Là phóng viên quen thuộc của các tạp chí Elle, Grazia và Biba. Cô hiện là trưởng ban biên tập một hạng mục của tuần báo Closer. Cô cũng là đồng tác giả cuốn George Clooney, một tham vọng thầm kín với nhà văn Amelle Zaïd.

Brigitte Macron, Đệ nhất phu nhân Pháp, Người phụ nữ tự do là cuốn chân dung đầu tay của cô. Qua ghi nhận hơn 50 lời kể của những người quen biết với Đệ nhất phu nhân cũng như những người từng tiếp xúc và làm việc với bà, tác giả đã khắc họa chân dung một người phụ nữ luôn hành động, khao khát tự do, hạnh phúc và theo đuổi đến cùng con đường đi của mình. Đó là Brigitte Macron, người đàn bà đã tạo ra những câu chuyện khiến người ta luôn mơ tưởng và ao ước.

Sách Brigitte Macron - Phu Nhân Tổng Thống Pháp - Người Phụ Nữ Tự Do của tác giả Maëlle Brun, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark
Brigitte Macron - Phu Nhân Tổng Thống Pháp - Người Phụ Nữ Tự Do

Giá bìa: 92.000 ₫

Giá bán tại NETA: 73.600 ₫

Tiết kiệm: 18.400 ₫-20%