Từ năm 1873 (năm Meiji thứ sáu), Nhật Bản chính thức bãi bỏ hệ lịch cũ Thiên Bảo. Sau khi quyết định này được đưa ra, ngày 03 tháng 12 năm 1872 (theo lịch cũ) đã được tính thành ngày 01 tháng 01 năm 1873 theo dương lịch.
Một năm có 365 ngày, có 4 mùa và 24 tiết khí, nhịp thời gian cứ như vậy tuần tự trôi đi. Tình yêu thiên nhiên, sự nhạy cảm về thời khắc giao mùa của vạn vật, sự tôn kính dành cho thần linh và sự trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống là tất cả những gì bạn sẽ cảm nhận được thông qua quyển sách này.
Vì lẽ đó, Nhật Bản 365 ngày - Thông điệp kết nối thiên nhiên và cuộc sống cũng được trình bày theo dòng chảy 365 ngày trong suốt một năm, mong rằng đây có thể trở thành món quà bé nhỏ, giản đơn nhưng đầy ý nghĩa dành cho bạn, để tận hưởng cảm giác thư thái từ tâm. Và đó cũng là lời chúc chân thành của chúng tôi thân gửi đến bạn!