Ve Sầu sống trên cây táo gai, tận hưởng bầu không khí nhiệt đới nóng ẩm cùng các thanh âm rộn rã của mùa Hè. Thế rồi, bởi một sự cố tình cờ, Ve Sầu đột ngột nhận ra mình không còn ở Sài Gòn thân thuộc. Xung quanh chú giờ đây lạnh cóng, chỉ một màu trắng tuyết: Bắc Cực.
Đột nhiên rơi vào một thế giới vô cùng lạ lẫm, Ve Sầu học cách thích ứng như thế nào?
Tình bạn giữa Ve Sầu và Gấu Bắc Cực thành hình ra sao?
Con người và các loài động vật hoang dã có thể cùng chung sống?
Hãy bắt đầu một cuộc phiêu du kì thú, tràn ngập xúc cảm cùng Ve Sầu, bạn nhé!