Dùng lửa nấu cơm, mặc quần áo là những việc có thể thực hiện đơn giản trong cuộc sống của chúng ta hiện nay. Tuy nhiên, tổ tiên của chúng ta đã phải mất rất nhiều thời gian mới học được những điều trên. Quá trình học hỏi này tốn đến hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm.
Bộ sách sẽ ”tua nhanh” các mắt xích quan trọng trong quá trình tiến hóa của nhân loại thành “một ngày của người nguyên thủy” để các bạn có thể dễ dàng hình dung được những người nguyên thủy tí hon đã học cách sử dụng công cụ như thế nào, tìm ra và nắm được cách dùng lửa ra sao, dựng nhà siêu như nào… Qua đó, chúng ta sẽ hiểu được tổ tiên ta đã dũng cảm thế nào khi sống trong rừng rậm hoang vu, đấu tranh với các loài dã thú… để sinh tồn, phát triển trong điều kiện cực kỳ đơn sơ và gian khổ.
Trong “Một ngày của người nguyên thủy - Úi giời, lạnh teo” kể về buổi bình minh của nhân loại, người nguyên thủy cũng trần trụi như những loài động vật khác. Sau này, để chống muỗi đốt, tránh nắng gắt mưa dầm, con người mới lấy Lá cây che thân - loại hình quần áo sớm nhất của nhân loại. Khi Trái đất bước vào Kỷ băng hà, người nguyên thủy cũng bắt đầu biết dùng da thú làm quần áo để chống rét. Dần dần, họ còn học được cách sử dụng vỏ thân cây để tạo thành quần áo. Sau khi đã “ăn no mặc ấm”, người nguyên thủy bắt đầu tính đến chuyện “mặc đẹp”, quần áo lúc này không chỉ để giữ ấm hay bảo vệ thân thể mà còn để “làm điệu”. Họ cũng chế tác thêm những món đồ phụ kiện để “chưng diện”, thậm chí còn biết tạo kiểu tóc! Như vậy, loài người bắt đầu hình thành các giá trị thẩm mỹ. Những trang phục, trang sức mà chúng ta sử dụng ngày nay chính là kết quả của của một “hành trình thời trang” dài ơi là dài từ thời nguyên thủy đấy.
Bộ sách “Một ngày của người nguyên thủy” đi vào các phương diện ăn, mặc, ở, đi lại của người nguyên thủy, lấy “một ngày” làm đơn vị thời gian, dùng hình vẽ và lời văn để trình bày một cách sinh động phương thức sinh tồn của người nguyên thủy và lịch sử tiến hóa của nhân loại. Cách trình bày này sẽ giúp các độc giả nhỏ tuổi vừa đọc vừa so sánh với một ngày sinh hoạt bình thường của mình, cung cấp một góc nhìn hoàn toàn mới để chúng ta hiểu về cuộc sống thường nhật của tổ tiên, cảm nhận được một thế giới tiền sử sinh động, từ đó có một trải nghiệm đọc vô cùng độc đáo.
Đặc biệt, hình thức bìa tương tác sẽ là nơi để mỗi bạn nhỏ tạo cho riêng mình một phiên bản bìa độc nhất.
Mục lục sách Một Ngày Của Người Nguyên Thủy - Úi Giời Lạnh Teo
- Lời nói đầu
- 1. Khoác lá phòng thân
- 2. Áo da nguyên thủy
- 3. Bí kíp nghề may
- 4. Học cách tết dây
- 5. Kỹ thuật dệt mới
- 6. Ai cũng thích đẹp
- 7. Tóc cũng quan trọng