U Minh xưa là một vùng đất huyền bí ở phương Nam, trải dài bên bờ vịnh biển, miền đất cuối cùng của đất nước Việt Nam, nơi từng in dấu chân những lưu dân Việt đi khai rừng mở cõi.
Rừng thiêng nước độc, chướng khí trùng trùng. Thú dữ, rắn rết hàng đàn rình rập. Biển sâu, sóng dữ chực chờ. Để sinh tồn, con người phải cùng nhau tranh đấu với thiên nhiên, cùng nhau xây dựng làng xóm trên vùng đất mới. Trong cuộc sống còn ấy, những truyền thuyết, huyền thoại li kì được sinh ra, truyền miệng cho đời sau.
Những câu chuyện trong U Minh truyền kì phản chiếu hành trình khai hoang mở cõi gian nan của cha ông ta dưới góc nhìn huyền ảo. Bạn đọc sẽ cảm nhận được sự đa dạng, phong phú và hấp dẫn kì lạ của đất, biển và rừng U Minh khi phiêu lưu cùng quyển sách này.