Một cuốn sách chữa lành nhỏ nhắn với các câu chuyện mang lại những suy tư triết lý, thắp chút ánh sáng cho cuộc sống đầy lo toan và ưu tư của chúng ta.
Đó là câu chuyện tình yêu ồn ào của các loại rau củ quả trong bếp, chuyện cành cây lo lắng vì nảy mầm quá chậm, chuyện chiếc đĩa buồn bã vì không được đến nhà hàng lớn, là chiếc áo thun trên ghế sofa, chuyện chiếc ốc vít trong hộp, thậm chí cả chuyện của những hạt dưa nhảy ra góc phòng mà không biết tại sao... Những câu chuyện trong sách đều thật nhẹ nhàng mà ấm áp, đủ để chúng ta thấy bóng dáng mình trong đó và thấy lòng mình nhẹ bớt đi giữa những bộn bề cuộc sống.
Cuốn sách này là để dành tặng mỗi người trưởng thành vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẽ: Cuộc đời không dễ dàng, nhưng tất cả những bản thể trước kia của bạn vẫn luôn đồng hành bên bạn.
“Sở dĩ người lớn được gọi là người lớn, là vì lớp vỏ bọc của họ đã lớn đủ để chứa đựng tất cả các phiên bản trước kia của bản thân.”
“Cành khô sẽ lớn thành cây to, hoa sẽ nở rộ đúng mùa, thời gian cùng gió xuân sẽ đem tới cho chúng ta câu trả lời.”