“Ngôi nhà muôn cánh cửa” không chỉ liên quan đến chiến tranh và cách mạng, đến hôn nhân và bê bối, mà còn là câu chuyện của những đứt gãy chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tính dục và quyền lực, liên tục đào sâu vào bản chất phức tạp của tình yêu và tình bạn, của trung thành và bội phản.
Câu chuyện diễn ra tại Khu định cư Eo biển Penang, Mã Lai năm 1921, khi Lesley Hamlyn cùng chồng chuẩn bị đón tiếp “Willie” Somerset Maugham - văn sĩ lừng danh và cũng là bạn cũ của chồng bà. Đâu ai biết chuyến thăm ấy sẽ thay đổi cuộc sống của nhiều người. Maugham - một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất thời bấy giờ - đang rơi vào khánh kiệt, sự nghiệp xuống dốc, sức khỏe sa sút, ráo riết đi tìm chủ đề mới cho cuốn sách tiếp theo của mình. Cùng lúc đó, Lesley đang phải chịu đựng cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ. Tình cờ biết được mối quan hệ trong quá khứ của Lesley với nhà cách mạng Trung Quốc Tôn Dật Tiên, Maugham quyết định điều tra sâu hơn và tưởng như chủ đề cho tác phẩm tiếp theo đã xuất hiện. Thế nhưng, khi tình bạn giữa hai người phát triển và Lesley tâm sự với ông về cuộc sống ở Eo biển Penang, Maugham phát hiện ra một câu chuyện còn bất ngờ hơn nhiều so với những gì ông tưởng...
“Giống như con chim núi, một câu chuyện có thể mang tên ta vượt qua những áng mây, thậm chí vượt thời gian.”