Một cô gái chẳng có gì đặc biệt…
Một người vợ bình thường nhất thế gian…
Người em nhu mì, người con gọi dạ bảo vâng…
… đột ngột, quyết liệt , Young Hye từ chối ăn thịt. Quyết định tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại như một cơn rung động thầm lặng, làm rạn vỡ hôn nhân, khiến gia đình tan nát. Từ chối ăn thịt đã trở thành từ chối vai trò, từ chối nhân dạng, và cuối cùng là khước từ chính sự tồn tại trong một thế giới con người đầy đè nén và bạo lực. Để làm một cái cây, thuần khiết, vô hại.
Mổ xẻ tâm hồn con người bằng một con dao vi tế, ngôn từ của Han Kang như lớp băng mỏng phủ lên một hồ nước sâu. Lạnh và tĩnh, nhưng bên dưới là: dữ dội và hỗn loạn.
Lời khen tặng dành cho Người Ăn Chay
“Gợi cảm, khiêu khích và bạo liệt, đầy những hình ảnh mạnh mẽ, màu sắc choáng ngợp và những câu hỏi bất an… Người ăn chay là một trải nghiệm phi thường.” - THE GUARDIAN
“Ngôn ngữ sắc sảo của Han mang một vẻ thuần khiết, nhất là khi chạm đến nỗi sầu u uẩn, vốn là phần di sản hiện đại của Hàn Quốc, trong hành trình khám phá một tâm hồn đang biến chuyển... một tiểu thuyết đáng kinh ngạc với những chủ đề phổ quát về sự cô độc, ám ảnh, bổn phận và khát khao.” - THE MINNESOTA STAR TRIBUNE
“Cuốn tiểu thuyết truyền tải một cảm giác tĩnh lặng sâu sắc, ngay cả khi các nhân vật trải qua những cơn co giật của giận dữ, đau buồn và dục vọng.” - SLATE BOOK REVIEW
“Người ăn chay đào sâu ranh giới giữa lý trí và điên loạn, giữa đam mê và ám ảnh, giữa khát khao và bạo lực. Thanh thoát trong cách kể nhưng rợn lạnh trong cảm xúc, một cuốn sách u ám, bất ngờ và thậm chí gây sốc.” - LA REVIEWS OF BOOKS