“Làm ơn, hãy cứu lấy tôi.”
“Em có thể khỏi bệnh không, bác sĩ?”
“Cảm ơn bác sĩ, vì đã không bỏ rơi em.”
Nếu bạn thấy cuộc sống này quá khó khăn, nếu bạn đã từng nghĩ đến việc buông bỏ… Hãy đặt chân vào bệnh viện. Nơi đó, có những con người đang nằm lặng lẽ trên giường bệnh, đếm từng giọt dịch truyền, chờ từng tia hy vọng nhỏ nhoi để được sống thêm một ngày. Có người không còn đủ sức để mở mắt, không còn đủ lời để nói ra ước mong được sống tiếp. Có đứa trẻ cười thật tươi sau ca hóa trị, có cụ già nắm tay con cháu thật chặt, vì chẳng biết ngày mai còn được thức dậy cùng nhau hay không.
Ở nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở, bạn sẽ hiểu rằng việc được khỏe mạnh, được đi lại, được thở một cách bình thường… là món quà không phải ai cũng có được. Bạn sẽ thấy rằng, có người đang sẵn sàng đánh đổi tất cả để được sống - còn bạn, chỉ vì mỏi mệt mà muốn buông xuôi sao?
Là người ngày ngày chứng kiến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết của các bệnh nhân - Bác sĩ Kim Hồng Phước gửi gắm trong cuốn sách “Mỗi ngày đón bình minh là một ngày đáng sống” rằng bạn đừng vội từ bỏ, đừng vội kết thúc chỉ vì một đoạn đường gập ghềnh. Cuộc sống này có thể rất tàn nhẫn, nhưng chỉ cần bạn còn ở lại, thì vẫn còn cơ hội để mọi thứ tốt lên. Bạn còn sống là bạn còn khả năng thay đổi. Và bạn không hề đơn độc trong hành trình vượt qua bóng tối.
Mong rằng 200 trang sách với những câu chuyện trong nghề y và những câu chuyện đầy cảm động của những con người luôn hy vọng vào sự sống sẽ tiếp thêm động lực trân quý từng giây phút có mặt trên đời cho bạn. Hãy đi chậm lại, để thở sâu, và để học cách sống biết ơn hơn với chính mình.