“Có người nào bạn muốn gặp lại không?”
Người chỉ từng lướt qua tuổi trẻ - đến vào lúc tim ta còn non dại, rồi rời đi khi cả hai chưa kịp học cách yêu cho trọn vẹn. Người khiến cho ta chỉ có thể ôm theo cái day dứt trong tim mà lớn lên, để rồi hiểu ra rằng không phải mối tình nào cũng cần một đoạn kết. Bởi đôi khi, chính sự dang dở ấy lại giúp ta giữ lại những gì đẹp nhất về nhau. Và mỗi khi ký ức ấy chợt quay trở về, ta vẫn không khỏi thầm nghĩ: “Gặp được cậu thật tuyệt, tuyệt đến mức cứ nhớ lại là muốn mỉm cười.”
Và nếu như bạn vẫn còn nhớ về ai đó… thì cuốn sách này là dành cho bạn. “Rồi mai sau, có duyên sẽ gặp lại” là cuốn sách dành cho những trái tim từng rung động - nhưng chẳng thể đi đến đoạn cuối. Từng trang viết là những mẩu chuyện đời thực, chắt lọc từ trải nghiệm của tác giả và những người đã từng yêu say đắm, từng chia ly, từng dặn lòng quên… nhưng vẫn không thể quên. Dưới mỗi câu chuyện là một nỗi niềm chung: phải chăng nếu gặp nhau muộn hơn, khi cả hai đã học cách yêu đúng cách, thì mọi chuyện đã khác?
Không hứa hẹn một kết thúc vẹn tròn, không cố gắng níu kéo hay hàn gắn, “Rồi mai sau, có duyên sẽ gặp lại” chỉ nhẹ nhàng giúp bạn nhìn lại quá khứ - không oán trách, không tiếc hoài, chỉ là một lời cảm ơn: vì đã từng đến bên nhau, dù chỉ trong một đoạn ngắn ngủi của cuộc đời.
Cuốn sách gửi gắm niềm tin rằng, tuổi trẻ dường như luôn phải trải qua một vài mất mát và chia ly để bạn có thể trưởng thành và học cách trân trọng. Bởi vì, sau tất cả, chính những cuộc gặp gỡ ấy đã tiếp thêm cho ta sức mạnh, giúp ta trưởng thành hơn, để rồi một ngày nào đó, ta sẽ trở thành "kiểu người lớn mà ta vẫn luôn mong muốn nhưng chưa thể trở thành". Hãy để cuốn sách này xoa dịu những vết thương lòng, và thắp lên hy vọng về một ngày mai tươi sáng, nơi những mối duyên dang dở sẽ tìm thấy bến đỗ bình yên.