Một buổi tối nọ, Grace dược bố dạy về lòng biết ơn. Grace thắc mắc: “Biết ơn là gì?”
Qua lời giảng giải của bố, cô bé Grace dần hiểu rằng lòng biết ơn không phải là điều gì khó hiểu, biết ơn là khi trái tim ta ngập tràn lời cảm ơn đối với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó có thể là lòng biết ơn về một bữa ăn, về một chỗ ngồi, về những người ta gặp gỡ.
Cuốn sách song ngữ Việt - Anh này mang tới cho các nhỏ bài học về lòng biết ơn thông qua câu chuyện truyền cảm hứng, hình vẽ sinh động và lời giải thích dễ hiểu. Chỉ cần dành một chút thời gian để đọc thôi, các bạn nhỏ sẽ học được những thói quen tốt giúp ích cho cả cuộc đời sau này!