“Đây là một câu chuyện ma.
Không phải kiểu chuyện ma đáng sợ. Cũng không hề gây ám ảnh. Mà là câu chuyện về một người phụ nữ yêu một người đàn ông đến mức tự tìm về với dương gian.
Để bắt lấy một tờ báo đương tung bay trong gió. Để khiến người đưa thư trở nên bối rối, mụ mị, để hất đổ hàng rào và khởi động chiếc xe hơi cọc cạch. Để đưa ông trở lại với thế giới lần nữa.
Và dẫn ông đến với một cậu bé mang tên Red.”
---
Frank là một ông lão gần bảy mươi tuổi, ông đã bắt đầu cuộc sống đầy hạnh phúc và viên mãn với người bạn đời định mệnh của mình - Marcie - từ những năm tháng hai người mới chỉ đôi mươi. Bà là tất thảy những gì tuyệt vời nhất trong cuộc đời ông, là ánh sáng soi rọi và thanh âm đẹp đẽ lấp đầy vũ trụ của ông, là câu chuyện mà con trẻ hào hứng và luôn khiến ông mỉm cười, là khúc nhạc lãng mạn mà hai người cùng nhịp bước nhảy theo,…
Và rồi, khi bà ra đi vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, thế giới của ông dường như cũng theo đó mà đi đến hồi kết. Cuộc sống của ông bỗng chốc trở nên im bặt, tối tăm, cô độc và rỗng tuếch. Trong căn nhà nơi chỉ còn một mình ông ở lại kể từ đó chỉ vang lên thứ thanh âm duy nhất: tiếng ông trò chuyện với người vợ trong trí tưởng tượng của mình.
Khi nỗi buồn đau và sự dằn vặt ngày càng nhấn chìm ông xuống hố đen sâu thẳm, bằng một sự tình cờ định mệnh, cậu nhóc Red đã chuyển đến căn nhà sát vách với ông, “tự ý” thắp sáng và làm ồn không gian riêng tư của ông bằng sự nheo nhéo và tinh nghịch của một đứa trẻ sáu tuổi. Và đó chính là sự khởi đầu cho hành trình để Frank “trở lại” với thế giới lần nữa…