NHỮNG NGÀY ẤU THƠ THƯƠNG NHỚ - CHUYẾN TÀU DU HÀNH TRỞ VỀ MIỀN KÝ ỨC TUỔI THƠ
“Tôi cũng như bao đứa trẻ xa nhà đi tìm công danh nơi phố thị, rồi đến một ngày bỗng tha thiết muốn trở về tìm lại mình của ngày thơ ấu.”
Bạn có còn nhớ cái thời không Internet, không điện thoại thông minh, thời mà những con số điện thoại bàn cứ thế nằm gọn trong trí nhớ, chẳng cần bận tâm đến danh bạ điện tử. Cái thời mà chẳng có mạng xã hội, nhưng ta lại có thể nằm dài trên bãi cỏ, chỉ để nhìn ngắm một đám mây trôi lững lờ? Phải chăng đó là những ngày mà ta đã sống trọn vẹn nhất, hồn nhiên nhất?
"Những ngày ấu thơ thương nhớ" của tác giả “Người Viết Hoài Niệm” chính là chuyến tàu du hành thời gian, nhẹ nhàng đưa bạn trở về với miền ký ức tuổi thơ ấy. Trong những trang viết dung dị và sâu sắc, bạn bỗng bắt gặp chính mình của ngày thơ ấu, một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư và nhìn mọi thứ với đôi mắt trong veo. Những ký ức ấy vốn chưa bao giờ mất đi, chúng chỉ đang bị bỏ quên trong nhịp sống hối hả, vội vã của người lớn.
“Cuộc đời đơn giản là những chuỗi thay đổi, chúng ta luyến tiếc nhưng luôn phải bước về phía trước. Làm người lớn rồi mới biết, so với một trái tim đầy tổn thương thì chiếc sơ mi trắng lấm lem bùn đất hay những xước xát trên người dễ chữa lành hơn rất nhiều.”
"Những ngày ấu thơ thương nhớ" không chỉ là một cuốn sách để hoài niệm, mà còn là lời tâm tình, gửi gắm thông điệp về giá trị vĩnh cửu của những ký ức tuổi thơ giản dị. Bởi lẽ, chính những điều bình dị ấy lại là hành trang quan trọng nhất, vững chắc nhất trên hành trình trưởng thành đầy thử thách. Mong rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm thấy một góc bình yên giữa bộn bề cuộc sống, để biết rằng, đôi khi, hạnh phúc chính là được sống lại với những ký ức đẹp đẽ nhất.