Đến một giai đoạn trong đời, tôi bắt đầu rơi vào một độ tuổi đầy bối rối.
Một độ tuổi chập chững giữa một tôi trưởng thành và tôi bé thơ. Không còn là một đứa trẻ con, cũng chưa đủ vững vàng để trở thành một người lớn. Độ tuổi mà tôi dần học cách tạm biệt với một vài người hay một vài điều thân thuộc với mình. Độ tuổi với rất nhiều ước mơ và dự định nhưng lại mơ hồ chẳng biết đi về đâu. Giữa những ngã rẽ của cuộc đời, tôi loay hoay tìm kiếm con đường của riêng mình, vừa háo hức, vừa mất phương hướng, cũng vừa cô đơn.
Trưởng thành chính là một hành trình không có bản đồ, nơi ta vừa học cách bước đi, vừa chấp nhận những đổi thay, vừa tìm kiếm những điều quan trọng nhất trong lòng mình.
Cuốn sách này lưu giữ rất nhiều câu chuyện của tôi và những người xung quanh tôi trên hành trình trưởng thành. Những câu chuyện về những người trẻ đang loay hoay với những lựa chọn đầu đời, của những người đã từng ước mơ thật nhiều nhưng rồi phải đối diện với thực tại, của những người đã từng đi qua những tháng năm trẻ thơ với những kỷ niệm đẹp đẽ và đáng quý.