Makimura Eri, một nữ phục vụ đang làm việc dưới sự quản lý của công ty phục vụ tiệc Bambi Banquet, được phát hiện đã tử vong tại Phòng 203 của khách sạn Ginza Queen. Chính Marumoto Hisao, giám đốc điều hành của Bambi, là người đã tìm thấy thi thể của Eri.
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện Eri và Hisao là tình nhân, hiện trường vụ án diễn ra trong phòng kín, nên kết luận Eri tự sát vì tình. Tuy nhiên, Kyoko, bạn của Eri, lại nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của cô; Shibata, cảnh sát phụ trách vụ án, cũng cho rằng sự việc không đơn giản như vậy. Cả hai quyết định tiếp tục theo đuổi vụ án để tìm ra chân tướng.
Một thời gian sau, Yukari, một người bạn khác của Eri, cũng đã bí mật trà trộn vào công ty Bambi quyết tìm ra sự thật về cái chết của cô gái đáng thương này. Nhưng không ngờ, khi sự việc cuối cùng sắp được đưa ra ánh sáng thì Yukari lại bị siết cổ đến chết, còn nhà của Kyoko cũng có dấu hiệu bị đột nhập…
Thông tin về tác phẩm:
1. Tác phẩm ban đầu được xuất bản vào tháng 10 năm 1988 với tựa đề “Giấc mộng của Kyoko” dưới dạng sách bìa mềm.
2. Phong cách thời kỳ đầu của Higashino Keigo, cuốn sách mang màu sắc nhẹ nhàng, đời thường hơn, mang không khí trinh thám nhẹ, tập trung vào các mối quan hệ xã hội, sự giả dối, lòng tham, và góc khuất trong đời sống thường nhật.