Dưới lòng đất của thành Trường An là nơi cư ngụ của hàng ngàn con rồng to lớn. Cùng với hệ thống đường hầm được xây dựng công phu, những con rồng này cũng góp phần tạo nên mạch giao thông chính yếu của người dân trong thành. Dân Trường An muốn di chuyển đến khoảng cách xa đều thường leo lên lưng những con rồng, lao vun vút qua những đường hầm chằng chịt.
Hằng năm, hoàng đế nhà Đường sẽ cử quan chức đến thác Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà để mời gọi những con cá chép vừa vượt Long Môn thành công, hứa hẹn cho chúng một công việc danh giá. Nhưng đó có thật sự là một công việc béo bở không thì cũng khó nói rõ.
Một con rồng già mệt mỏi than thở: “Ta đã mất hơn mười năm mới có thể vượt được Long Môn, mang theo ước mơ đến kinh đô, nhưng bây giờ thì sao? Mỗi ngày ta đều phải làm công việc giống như một chiếc tàu điện ngầm mà thôi.”
Cuốn sách Rồng Ngầm Trường An có gì đặc biệt
- Truyện đạt khoảng 7.0 trên Douban cho thấy sức hấp dẫn ổn định. Nhiều ý kiến khen ngợi truyện có “ý tưởng đột phá, khí chất phiêu lưu trẻ trung”.
- Truyện đang được chuyển thể thành phim hoạt hình do Cục Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc phê duyệt.
- Tác phẩm không lên gân chính trị hay triết học, nhưng lại ẩn giấu nhiều câu hỏi về tự do, giam cầm, lý tưởng và sự tha hóa.