Nhìn bề ngoài, gia đình ấy hoàn toàn bình thường: một người mẹ và cậu con trai tìm thuê một căn hộ nhỏ giữa lòng Tokyo nhộn nhịp. Nhưng chẳng mấy ai hay, đằng sau cánh cửa ấy có tới bốn đứa trẻ cùng mẹ khác cha chung sống. Chúng phải ẩn mình vì những người chủ nhà thường phàn nàn về trẻ nhỏ.
Một gia đình lạ thường, nhưng tràn ngập tình yêu thương mặc cho gia cảnh khốn khó. Một ngày nọ, người mẹ biến mất, chỉ để lại cho bốn đứa con 50.000 yên. Trọng trách chăm sóc cho các em rơi lên vai Akira, đứa trẻ lớn nhất trong bốn người con. Bốn anh em bước vào một cuộc sống thầm lặng, không một ai hay, cố không để các tổ chức phúc lợi trẻ em phát hiện ra vì sợ gia đình sẽ bị chia cắt. Nhưng dù vậy, Akira mới 12 tuổi, và khi khoản tiền mẹ để lại cạn dần, nhà bị cắt điện, cắt nước, những người em ngày một ốm yếu, Akira khó có thể gồng gánh thứ trách nhiệm này được nữa…
Điểm đặc biệt của cuốn sách Nobody Knows - Những Đứa Trẻ Bị Bỏ Quên
- Cuốn tiểu thuyết được chuyển thể từ bộ phim kinh điển cùng tên của đạo diễn Hirokazu Kore-eda, thắng giải Nam chính xuất sắc nhất tại Cannes 2004, dựa trên một vụ án có thật gây chấn động Nhật Bản cuối những năm 1980.
- Truyện như bản giao hưởng của sự cô lập: chúng phải sống tuyệt đối im lặng như một quy tắc, không để một ai từ chủ nhà đến hàng xóm,… phát hiện sự tồn tại.
- Tác phẩm khắc họa trận chiến sinh tồn và nỗi đau khôn cùng khi mẹ biến mất, mọi trách nhiệm đổ thẳng lên vai anh cả, không để các em bị chia cắt trong các trại trẻ mồ côi, tuyệt vọng trong đói khát, bệnh tật…
- Tiêu đề cuốn tiểu thuyết như một lời nhắc nhở, một minh chứng hùng hồn cho câu nói: “Thứ đáng sợ nhất không phải là quỷ dữ, mà là sự thờ ơ của con người.”