Lặng Một Dòng Trôi là tập thơ được viết cho những ai đã đi qua đủ đầy vui, buồn, được, mất, hi vọng, hụt hẫng. Những người không còn bám víu vào lấp lánh bên ngoài, nhưng lại vô cùng trân quý sự tĩnh lặng bên trong. Mỗi bài thơ trong tập là một nốt lặng. Không cao trào, không thăng hoa, nhưng thấm chậm như sương đọng vào sáng sớm. Thơ không cố gắng để hay, cũng chẳng gồng mình để triết. Chỉ là tiếng thì thầm rất khẽ, có một dòng đang trôi lặng lẽ và không cần tên gọi, đó là bình yên từ bên trong, bình yên trong tâm hồn.
Tác giả Diệu - Vi viết không phải để phô bày ý niệm, cũng không nhằm tô điểm mỹ từ, tập thơ này là một nỗ lực nhỏ nhoi để gieo một con đường tỉnh thức bằng ngôn ngữ đơn sơ và chân thật. Mỗi bài thơ là một khoảng lặng như khoảnh khắc đứng lại giữa dòng đời để lắng nghe chính mình. Không ồn ào, không giáo điều, chỉ là những câu chữ nhẹ như hơi thở, dẫn người đọc đi qua những khúc quanh trần thế, để rồi quay về bên trong nơi không còn náo động, nhưng chưa từng vắng mặt sự sống. Lặng Một Dòng Trôi dành cho những ai đã đi qua đủ nhiều thăng trầm để khao khát bình an hơn là thắng thua. Dành cho những ai, bất kể tuổi đời, nghề nghiệp gì đang tìm một tiếng nói đồng cảm không phải lời dạy bảo, không phải lời khuyên răn chỉ lặng lẽ song hành. Tác giả không nhận mình là thi sĩ, chỉ là một người đi lặng giữa nhiều dòng chảy, giáo dục, văn hóa, tâm linh, từ những mảnh vỡ nhân sinh đến vệt sáng của trí tuệ. Người viết chọn ngôn ngữ thiền ca như một người bạn đồng hành, viết như một cách ở lại với đời nhưng không vướng mắc, lặng lẽ như dòng trôi mà không lạc hướng. Có những người, sau bao nhiêu năm tháng hối hả và va vấp, chẳng còn mong tìm thêm điều gì ngoài một khoảng lặng bình yên trong tâm. Không cần ai thấu hiểu. Không cần phải giải thích. Chỉ mong có một nơi chốn để ngồi xuống, thở ra, và buông nhẹ tất cả những điều từng níu giữ.
Nếu bạn từng chênh vênh trong đời. Nếu bạn từng mỏi mệt vì phải gồng lên sống cho hợp với kỳ vọng. Nếu bạn từng khao khát một bến bờ để được là mình thì có lẽ, Lặng Một Dòng Trôi là một chỗ ngồi lặng lẽ dành cho bạn. Nếu bạn đang tìm một nơi trú ẩn dịu dàng giữa những ngày bão gió, Lặng một dòng trôi có thể là một bờ nhỏ để bạn ghé vào, không ở lại lâu, nhưng đủ để bạn thở sâu và an bình