Một loạt vụ án mạng rúng động dư luận khi những người cao tuổi có đạo đức đáng ngờ lần lượt bị sát hại. Tại hiện trường, hung thủ chỉ để lại duy nhất một dòng chữ: “Người già tha hóa” - trùng với tiêu đề một bài viết gây bão trên mạng xã hội.
Chung Ninh - điều tra viên tinh nhuệ của đội Hình sự cùng cộng sự Trương Nhất Minh và nữ chuyên gia điều tra hình sự Trần Mạnh Lâm nhanh chóng xác định nghi phạm: Triệu Thanh Viễn, một phóng viên trang tin điện tử. Tuy nhiên, bằng chứng ngoại phạm của Triệu Thanh Viễn lại hoàn hảo đến bất ngờ - anh ta đang ở bệnh viện chăm sóc người vợ bại liệt trong thời điểm xảy ra án mạng. Trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra, thêm một nạn nhân cao tuổi nữa bị sát hại.
Liệu đây có phải là một chuỗi hành động trả thù của kẻ thủ ác, hay chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu? Chung Ninh đứng trước lựa chọn khó khăn: tuân thủ quy trình điều tra thông thường hay mạo hiểm với những phương pháp phi truyền thống? Càng đào sâu vào vụ án, anh càng phát hiện những bí mật động trời đằng sau Triệu Thanh Viễn. Giữa những gì nhìn thấy, những điều nghe được và trực giác của bản thân, đâu mới là thứ đáng tin cậy?
Câu chuyện càng trở nên phức tạp với những tình tiết bất ngờ, và dù đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cú twist cuối cùng, sự thật phơi bày vẫn sẽ khiến người ta phải sững sờ.
“Chúng ta là cảnh sát, nếu không dựa theo chứng cứ mà cứ muốn bắt ai là bắt thì chúng ta sẽ còn đáng sợ hơn cả tội phạm. Nếu không thể nhốt quyền lực trong tay vào lồng, sớm muộn chúng ta cũng biến thành dã thú!”
Tác phẩm Lưỡi dao vô hình đã được iQiYi chọn lựa để chuyển thể thành phim trong loạt dự án làm phim “Nhà hát sương mù”.