Thế nào là tu hành?
Là “ẩn cư” ở nơi thâm sơn cùng cốc? Là thiền định vài tháng rồi khoe khoang bản thân có thể nhìn thấu vạn sự của thế gian?
Thực chất, nếu bạn dành thời gian quy ẩn nhưng chẳng thể loại trừ gốc rễ của phiền muộn một cách tự nhiên thì cũng vô dụng. Ngược lại, du lịch là tu hành, học tập là tu hành, làm việc là tu hành, mọi hoạt động đều có thể là tu hành nếu thông qua đó, tâm hồn bạn không còn bị trói buộc bởi cái khổ, cái tôi, bởi ham muốn kiểm soát, bởi sự phán xét thiện - ác, đúng - sai. Đó chính là cách nhìn nhận bản chất của hạnh phúc và an yên qua đôi mắt thiền mà cuốn sách “Tâm hành - Giữ tâm điềm tĩnh, sống đời thảnh thơi” muốn gửi gắm tới bạn đọc.
Qua 10 chương sách “Tâm hành”, tác giả Mã Siêu - Cử nhân Triết học Phật giáo Tây Tạng tại Đại học Dân tộc Tây Tạng sẽ đưa người đọc vào hành trình vãn cảnh từ cổng chùa đến các điện thờ. Bạn đọc sẽ được hiểu thêm về nghệ thuật xây dựng không gian và kiến trúc chùa chiền kết hợp cùng kiến giải sâu sắc về giáo lý Phật pháp ở Trung Quốc, Tây Tạng, Ấn Độ. Ngoài ra, cuốn sách cũng chứa đầy những truyền kỳ và các câu chuyện dân gian ly kỳ, hấp dẫn. Lật từng trang sách, ta như được mời tham gia một cuộc đàm đạo giàu tính triết học với tác giả về mọi khía cạnh của nhân sinh, từ sự giải thoát của tâm hồn, bản chất không ngừng biến đổi của vạn vật, đến sơ tâm bị ham muốn và phán xét che lấp của mỗi con người…
Với cách diễn giải sâu sắc mà cởi mở, “Tâm hành” sẽ không chỉ dành riêng cho những ai quan tâm tới Phật pháp, mà còn là tách trà ấm vừa vặn cho những tâm hồn xáo động đang tìm kiếm bình an trong tâm trí chằng chịt dây tơ. Giống như việc người đời hay tìm về với mái chùa linh thiêng: nào phải để khấn xin thần Phật những yêu cầu vô lý và kỳ vọng cuộc sống sẽ ngay lập tức trở nên tốt đẹp, mà là mong cho tâm hồn mình được gột rửa sáng trong, được tĩnh lại để suy xét vạn sự trên đời một cách thấu suốt hơn.
Ngẫm từng trang sách, bạn sẽ nhận ra sức mạnh nội tâm mới là nguồn lực vững chắc và ổn định giúp ta thích nghi với mọi phong ba. Chỉ khi tâm trí tràn ngập những suy nghĩ tích cực, tốt đẹp, lương thiện, ta mới có sức mạnh để xoay chuyển nghịch cảnh trong cuộc sống.
“Tâm tùy thân hành, giữa tâm và thân có mối liên hệ chặt chẽ, nếu có thể khiến tâm hồn được thư thái thì cơ thể sẽ vơi bớt mỏi mệt. Vậy thì dẫu còn vướng những ràng buộc của cuộc sống trần tục, dẫu phải làm điều mình không thích vì kế sinh nhai, ta vẫn thấy cuộc sống này đầy ý nghĩa.”
Khi tâm điềm tĩnh, tự khắc cuộc đời sẽ thảnh thơi. Mong bạn có thể cảm nhận được bình yên hiện hữu trong từng bước chân sau khi khép lại những trang sách an yên của “Tâm hành”.