“Trên đường tới tìm em, tôi bắt gặp mặt trời lặn
Vậy là trong vô số điều tươi đẹp trên thế gian,
Tôi có được cả hai.”
“在去见你的路上遇见落日,
这样全世界美好的事物里面,
我就同时拥有了两样。”
Có những câu chữ chỉ vừa vang lên đã khiến lòng người rung động. Như khoảnh khắc bắt gặp hoàng hôn, hay ánh sao vụt sáng trên bầu trời đêm - những điều giản dị mà đẹp đến ngỡ ngàng, tựa như tình yêu. Và nếu bạn đang kiếm tìm một cuốn sách để chạm vào dư vị ngọt ngào ấy, “Có ráng chiều rơi, có ánh sao trời” (有落日,有星辰) chính là món quà nhỏ xinh dành cho bạn.
Dưới ngòi bút giàu cảm xúc của tác giả Lưu Văn Cường, tình yêu trong “Có ráng chiều rơi, có ánh sao trời” được khéo léo soi chiếu qua thiên nhiên, qua hoàng hôn và bình minh, qua núi rừng và biển cả - để từ đó gợi lên cảm giác bao la, vĩnh cửu. Người mình yêu trở thành trung tâm của thế giới, là nguồn cảm hứng bất tận, có thể hóa thân thành tất cả những gì đẹp đẽ nhất. Nhưng tình yêu cũng có thể hiện hữu trong từng khoảnh khắc thật đời thường: một con đường đầy hoa, củ khoai nướng chia đôi trong ngày đông, hay nỗi nhớ chẳng thể nào giấu nổi. Từng câu chữ trong cuốn sách khi thì mộc mạc, khi lại bay bổng, nhưng đều mang đến một cảm giác chân thật, dịu dàng và dễ dàng chạm tới trái tim.
Đặc biệt, cuốn sách được trình bày dưới dạng song ngữ Việt - Trung, để bạn có thể thưởng thức vẻ đẹp khác nhau của lời văn trong cả hai ngôn ngữ, vừa có thêm không gian để lắng lại, để nghe nhịp đập của chính mình. Đọc “Có ráng chiều rơi, có ánh sao trời” (有落日,有星辰), ta như nghe một bản nhạc trữ tình, mỗi câu chữ là một nốt ngân, khiến ta vừa mơ màng, lại dần hiểu rõ hóa ra tình yêu vốn rộng lớn tới thế, nhưng cũng có thể mong manh và kỳ diệu đến nhường nào:
“Ở thời không gian này, xác suất để hai người xa lạ gặp được nhau là 0,00487, xác suất để hai người xa lạ yêu nhau là 0,000049. Vì thế, gặp gỡ và yêu bên nhau là một trong những chuyện có xác suất thấp nhất đời người. Việc ai đó lội qua biển người tấp nập để đến yêu mình là chuyện cực kỳ may mắn, phải cảm ơn cả trăm, cả nghìn lần.”
Hy vọng sau khi khép lại cuốn sách, tất cả chúng ta đều sẽ gặp được một người phù hợp. Người sẽ ngồi cạnh bên khi chiều xuống, ngước nhìn chung bầu trời đầy sao..
Và trong suốt quãng đời còn lại, lặng lẽ trao cho nhau tình yêu dịu dàng…