Mặt trời bé con là tập tản văn nhẹ nhàng mà giàu xúc cảm về gia đình, vừa kể, vừa chiêm nghiệm dưới góc nhìn của nhân vật “tôi” - người chồng học cách chung sống, thấu hiểu vợ mình mỗi ngày; người cha lắng lo, trưởng thành cùng ba cô con gái bé nhỏ trên từng chặng đường, cột mốc quan trọng suốt thời thơ ấu của các con. Những câu chuyện đời thường từ ăn, ngủ, nghỉ, học tập tới bao giây phút gần gũi, ấm áp của cả gia đình được kể, tả lại bằng nhiều ví von sáng tạo, đáng yêu, sâu sắc mà tràn đầy tình yêu thương. Cuốn sách là một trong những tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của nền văn học thiếu nhi Đài Loan và được xem như “Kinh Thánh” viết về đề tài gia đình, kiệt tác dành cho bạn đọc từ 9 đến 99 tuổi.
…
“Gió lạnh hiu hiu ngoài cửa sổ, mưa rơi lộp độp, thế giới này ẩm ướt và lạnh lẽo đến thế, chúng tôi từng khổ sở đợi chờ những tia nắng mai. Nhưng giờ đây, chúng tôi quên luôn cả thế giới bên ngoài ô cửa sổ, bởi chúng tôi đã có mặt trời bé con của riêng mình. Mặt trời bé con ấy không sợ mây mù che khuất, có thể xuyên qua màn mưa, xuyên qua mê hồn trận tã lót, xuyên qua vỏ ngoài cứng rắn của linh hồn sầu khổ, ấm áp soi sáng trái tim chúng tôi.”
GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC VĂN HỌC TRUNG SƠN (ĐÀI LOAN), HẠNG MỤC CỐNG HIẾN ĐẶC BIỆT
GIẢI THƯỞNG BĂNG TÂM DÀNH CHO SÁCH THIẾU NHI (2014)