Từng gắn bó, từng yêu thương là tác phẩm mới nhất của tác giả trẻ Trần Duy Thành đủ sức chứng minh rằng: “Tập truyện ngắn nhưng thông điệp dài.”
Tập truyện này vốn không chỉ là những mảnh ghép phác họa nét đời thường chân thực về con người và cuộc sống mà còn âm thầm chạm tới trái tim độc giả bằng thứ tình yêu nguyên sơ và chân thành đến từ văn phong của tác giả, thể hiện dưới hình hài của 22 truyện ngắn khúc chiết: có những niềm vui xen lẫn cay đắng trong mối tương quan gia đình, tình yêu đôi lứa; cả những vấp ngã, đánh đổi lẫn mất mát không dễ thừa nhận hay gọi tên… Song điểm sáng và cũng đáng quý hơn cả, từ trong những góc tối hiện sinh, độc giả vẫn nhận thấy thứ ánh sáng trong thông điệp đích đến nằm ở phía sau yêu - hận, hợp - tan, thật - giả… sẽ khiến ta phải ngẫm nghĩ khi đọc từng truyện ngắn.
Nhận xét dành cho cuốn sách Từng Gắn Bó, Từng Yêu Thương
“Bút lực của Trần Duy Thành trong tập truyện ngắn này đã thể hiện rõ sự nỗ lực bắt kịp xu thế của thời đại. Trong sự năng động của đổi mới đó, giá trị sống của con người luôn là tâm điểm để soi chiếu. Đó như một điều mong cầu xã hội bằng an với mỗi cá nhân là một con người biết sống tử tế. Và Trần Duy Thành đã khẳng định sự nhân văn giữa con người và con người - một khi đã “từng gắn bó, từng yêu thương” thì đó luôn là điều bất biến giữa vạn biến cuộc đời. Tập truyện ngắn nhưng thông điệp dài. Và chiều dài của thông điệp ấy, có lẽ phải dành cả quãng sống mới chiêm nghiệm được.” - Nhà văn Tống Phước Bảo
“… Trần Duy Thành đã khẳng định sự nhân văn giữa con người và con người - một khi “từng gắn bó, từng yêu thương” thì đó luôn là điều bất biến giữa vạn biến cuộc đời. Tập truyện ngắn nhưng thông điệp dài. Và chiều dài của thông điệp ấy, có lẽ phải dành cả quãng sống mới chiêm nghiệm được.” - Nhà văn Tống Phước Bảo
“Không quá cầu kỳ trau chuốt, lời văn của Thành giản dị và chân thành như chính con người cậu. Thành viết bằng trải nghiệm, bằng tình yêu dành cho cuộc đời, cho người thương và cho văn chương tận hiến.” - Tác giả Ny An
“Đọc tập truyện ngắn của Trần Duy Thành, ta thấy rằng tác giả quả thật đã sống. Sống với mọi giác quan rộng mở. Không vậy, sao đi vào được những tâm sự thầm kín mà kể lại những mảnh đời éo le và những mảnh mối tình ngang trái. Cứ như là chuyện của chính mình vậy.” - Thư Uyển (Tác giả sách Cơ trưởng từ buồng lái)