GỬI ĐẾN NHỮNG TÂM HỒN ĐANG CẦN MỘT CÁI ÔM - “BÁU VẬT MANG TÊN TÔI” ĐÃ Ở ĐÂY ĐỂ VỖ VỀ BẠN
Có phải bạn đã từng tổn thương...
Khi nỗ lực làm tốt mười lần, nhưng tất cả sụp đổ chỉ vì một lần sai sót?
Khi bị những lời nói và thái độ tiêu cực của người khác làm cho kiệt sức, nhưng vẫn phải mỉm cười tỏ ra mình ổn?
Khi một mình gồng gánh những lo âu, đến mức không dám làm phiền cả những người thân yêu nhất?
Hay khi nhận ra mình đang sống theo tiêu chuẩn của người khác, và đánh mất chính mình lúc nào không hay?
….
Có những ngày, bạn thấy thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt, còn bản thân thì mỏng manh, dễ vỡ? Có những mối quan hệ bạn đã từng hết lòng gìn giữ, nhưng chỉ một lần lạc nhịp đã trở thành xa cách? Chúng ta đôi khi mải miết theo đuổi hình mẫu “hoàn hảo”, mà quên rằng thứ quý giá nhất - chính mình - chưa bao giờ rời đi.
Nếu bạn cũng đang lạc lõng như thế, Báu vật mang tên “Tôi” sẽ đến bên bạn như một người bạn tri kỷ, khẽ thì thầm nhắn gửi: “Hãy khoan dung với chính mình.” Bởi bình yên thật sự không nằm ở bên ngoài, mà chính là khi ta biết trân trọng và ôm lấy chính mình. Lật từng trang sách, tác giả Kim Da Seul sẽ dắt bạn đi qua một hành trình chữa lành đầy ấm áp:
Đầu tiên là học cách ôm lấy chính mình, để nhận ra rằng “Không ai là hoàn hảo”, và chính những vụng về, lười biếng ấy lại làm nên một con người đáng được yêu thương.
Rồi bạn sẽ học cách vun trồng cho khu vườn nội tâm, để biết rằng “Mối quan hệ tốt đẹp bắt đầu với tôi”, trước khi trao đi tấm chân tình cho một người khác.
Bạn sẽ có đủ can đảm để nhìn nhận lại những kết nối quanh mình, để biết “Người nên buông bỏ và người không nên buông”, bởi trái tim bạn xứng đáng được bình yên.
Và cuối cùng, bạn sẽ nhận ra, “Khi sự chân thành còn quan trọng hơn lợi ích”, bạn tìm thấy phiên bản rực rỡ và chân thật nhất của chính mình.
Khép lại trang sách, mong bạn có thể mỉm cười với những điều đã qua, nhẹ nhõm bước tiếp trên hành trình đời mình - với trái tim bình yên, tự chủ và niềm tin rằng: chỉ cần còn chính mình, bạn sẽ chẳng bao giờ thật sự cô đơn.