“Người ta nói rằng, một ngày nào đó ai rồi cũng phải chia tay,
Giây phút mà ta có được niềm vui, hạnh phúc và tình yêu
Chính là thời điểm ngay bây giờ.”
Bởi vì hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ đều hữu hạn, xuyên suốt Gửi đến bạn một cái ôm ấm áp là một chữ “Yêu” được thì thầm theo những cách dịu dàng nhất. Đó là học cách yêu lấy chính mình, ngay cả khi bản thân không hoàn hảo. Là trân trọng những người thân cận, trở thành chỗ dựa và cùng họ đi qua bốn mùa, từ đầu xuân rực rỡ đến ngày đông lạnh giá. Và là yêu cuộc đời rộng lớn này, đón nhận mọi điều nó mang lại, bởi sau cùng, “nếu tốt thì thật tuyệt vời, nếu xấu thì đó là kinh nghiệm”.
Cuốn sách này sẽ tìm đến những ai còn đang loay hoay chưa biết cách thương lấy mình, hay thường hối tiếc vì những lời yêu thương chưa kịp nói. Giữa những bộn bề ấy, từng trang viết không phán xét, chỉ vỗ về bạn bằng một lời thủ thỉ đầy bao dung: “Không sao đâu. Thật sự không sao cả.” Nó sẽ cùng bạn nhận ra rằng:
“Quá mong đợi nên thấy buồn,
Quá kỳ vọng nên mới vấp ngã.
Thỏa hiệp cũng không sao
Việc hiểu và dừng lại đúng lúc
Không phải là thất bại.”
Và rồi bạn sẽ nhận ra, chính những lời vỗ về và sự thấu hiểu sâu sắc ấy đã hóa thành một cái ôm ấm áp tự lúc nào.
Để rồi khi khép lại trang sách cuối cùng, cảm giác còn đọng lại không phải là những câu chữ, mà là một cái ôm thật khẽ, thật lâu. Một cái ôm không lời, nhưng đủ để bạn tin rằng mọi nỗi niềm của mình đều được lắng nghe, và từ nay bạn đã có thêm dũng khí để đối diện với cuộc đời.