“Những bức tranh thay vạn lời nói.”
Thông qua cách kể chuyện hoàn toàn bằng hình ảnh, sách tranh không lời mở ra một thế giới kì diệu của trí tưởng tượng và những cảm xúc thăng hoa. Từ đó, mỗi cuốn sách sẽ có muôn vàn cách cảm, cách hiểu, cách kể khác nhau - không có câu trả lời nào là duy nhất đúng. Người đọc sẽ cần huy động mọi giác quan, để nhìn, lật, chạm, xoay, tư duy, tưởng tượng, ngẫm ngợi và lí giải. Chính hành trình ấy khiến mỗi câu chuyện đều trở nên độc nhất.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách tranh không lời của nghệ sĩ Suzy Lee. Hi vọng rằng, việc tiếp cận với những tác phẩm có chiều sâu và mới lạ như Cái bóng và Cơn sóng sẽ giúp khơi mở trí tưởng tượng của bạn đọc mọi lứa tuổi, mang đến những trải nghiệm đọc thú vị và đầy tính tương tác, tựa như những cơn sóng cảm xúc không ngừng xôn xao, và những chiếc bóng tinh nghịch không ngừng nhảy múa!