Tuổi trẻ là hành trình tự mình tìm đáp án cho những câu hỏi không ai có thể trả lời. Nhưng có lẽ đó cũng chính là vẻ đẹp của nó - sự bất định, lúng túng, những giọt nước mắt lẫn tiếng cười giòn tan.
"Chầm chậm trưởng thành thong dong rực rỡ" chính là một cuốn sách như thế. Qua những chia sẻ chân thành của tác giả Nguyễn Việt Anh, cuốn sách tái hiện hành trình tuổi trẻ với bao trăn trở: những ngã ba đường không biết phải đi đâu, tình thân ấm áp, tình bạn chân thành và cả tình yêu vụng dại đầu đời. Giống như một cuốn nhật ký thân thương, đây là nơi bạn có thể tìm về khi cảm thấy lạc lối, là món quà dành cho những trái tim dù trải qua nhiều biến cố vẫn thổn thức yêu thương.
“Vì trưởng thành đâu phải đích đến mà là hành trình ta phải học cách chấp nhận và bước tiếp, dù phía trước có thế nào đi nữa.”
“Because growing up is not a destination but a journey we must learn to accept and keep walking through, no matter what lies ahead.”
Đừng quên rằng, mỗi người có nhịp độ "bung nở" khác nhau, giống như hoa đào nở rộ giữa xuân sang, còn cúc vàng phải chờ đến mùa thu mới khoe sắc. Bạn đang làm tốt lắm rồi. Hãy học cách yêu thương bản thân, dù chầm chậm nhưng kiên định, để rồi một ngày nào đó bạn sẽ thong dong rực rỡ theo cách đẹp đẽ nhất của riêng mình.
Với phiên bản song ngữ Việt - Anh được biên dịch bởi dịch giả Khuất Việt Anh, cuốn sách không chỉ chạm đến trái tim độc giả mà còn là tài liệu quý giá cho những bạn trẻ yêu thích tiếng Anh.
Về tác giả
Nguyễn Việt Anh:
- Thạc sĩ Giáo dục và Truyền thông, Đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh)
- Tác giả cuốn sách “Hôm nay cố gắng, ngày mai tự do”