Ế không phải là thất bại - mà là một lựa chọn đầy tự tin!
Bạn không cần ai “chọn” mình để sống một cuộc đời rực rỡ. Cuốn sách này không chỉ nói về sự ế - mà là bản tuyên ngôn về tự do, độc lập và hạnh phúc không điều kiện của phụ nữ.
“Ế therapy” sẽ đồng hành cùng bạn đi qua hành trình gỡ bỏ định kiến, chữa lành những nỗi sợ vô hình, xây dựng hệ sinh thái hạnh phúc riêng, và học cách yêu… nếu bạn muốn. Không áp lực. Không phải vì cần. Mà vì bạn xứng đáng sống theo cách của chính mình.
Đọc xong cuốn sách này, có thể bạn vẫn ế - nhưng sẽ là một người ế rực rỡ, tự chủ và hạnh phúc hơn bao giờ hết!
“Không ai có thể yêu mình đủ, nếu chính mình không biết cách yêu thương bản thân trước. Và điều đó không đến trong một ngày, một tuần hay một tháng. Yêu bản thân cũng là một điều phải học.”
“Mình tin vào sức mạnh của viết lách và việc tự soi chiếu bản thân để sống rõ, sống thật và sống vui hơn mỗi ngày. “Ế therapy” không phải là bản hướng dẫn “làm sao để hết ế”. Ngược lại, đây là một cuốn sách để bạn tự soi lại mình, gỡ từng lớp niềm tin sai lệch, kì vọng vớ vẩn, và thói quen tự hạ thấp bản thân trong tình yêu lẫn cuộc đời. Nó là lời “rủ rê” chị em phụ nữ cùng sống hạnh phúc hơn, cho dù tình trạng mối quan hệ của bạn có đang như thế nào.”