“Anh thấy bản thân có ước mơ, có đam mê không?”
“Tôi thấy mình có ước mơ, cũng có đam mê, nhưng không tài nào biến thành hành động.”
Có những ngày, bạn tỉnh dậy mà không còn nhận ra chính mình. Bạn nhìn lại chặng đường đã qua, thấy những nỗ lực từng rực cháy giờ chỉ còn là tro tàn. Bạn từng hăng say chạy theo ước mơ, nhưng càng đi lại càng lạc hướng, cố gắng trở thành một phiên bản mà người khác mong muốn. Giữa những áp lực công việc, những so sánh không dứt, bạn quên mất lý do ban đầu khiến mình bắt đầu bước đi. Khi ấy, bạn tự hỏi: “Mình đã đánh mất điều gì?” - hóa ra là niềm tin vào chính mình, là ngọn lửa nhỏ của khát vọng từng sáng rực nơi trái tim.
Cuốn sách “Trước khi bỏ cuộc hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu” chính là lời nhắc nhở dịu dàng nhưng mạnh mẽ dành cho những ai đang lạc lối như bạn. Được chuyển ngữ từ tác phẩm nổi tiếng của tác giả Tiêu Thất Công Tử, sách mở ra một hành trình giúp bạn nhìn lại cái tâm ban sơ - nơi khởi nguồn của mọi nỗ lực, mọi ước mơ. Từng chương là những câu chuyện, những triết lý thực tế nhưng đầy cảm hứng về con người, về lòng kiên định và về hành trình không ngừng hoàn thiện bản thân.
Sách không tô vẽ thành công bằng những ngôn từ hào nhoáng, mà nhấn mạnh vào nỗ lực bền bỉ, lòng bao dung, ý chí kiên định và sự chân thành trong mỗi lựa chọn của con người. Qua hình ảnh những con người như Mã Vân, Steve Jobs hay những triết lý sâu sắc của Vương Dương Minh, tác phẩm khơi dậy tinh thần sống trọn vẹn với đam mê - dù bạn đang ở đâu, làm gì, hay ở giai đoạn nào của cuộc đời.
“Trước khi bỏ cuộc hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu” không chỉ là một cuốn sách truyền cảm hứng, mà còn là người bạn đồng hành, giúp bạn đứng dậy, đối diện với chính mình và tiếp tục đi tới - bằng tất cả niềm tin và lòng can đảm của thuở ban đầu.
Trích đoạn sách Trước Khi Bỏ Cuộc Hãy Nhớ Lại Lý Do Khiến Bạn Bắt Đầu
“Không có gì phải hoài nghi, cái tâm ban sơ chắc chắn là lý trí hơn một ý tưởng thai nghén trong đầu vụt lên vào một lúc hứng khởi nào đó; chắc chắn lý tưởng hơn những mục tiêu trong cuộc sống đi theo hướng lợi ích. Ta không thể nói rằng mục tiêu cuộc đời đi theo công danh lợi ích là đáng xấu hổ, song sau khi thực hiện được mục tiêu cuộc sống lý tưởng rồi, bạn sẽ càng trung thành với bản thân hơn, và có cảm giác thành tựu hơn.
Trong cuộc sống hiện thực, bạn không thể lúc nào cũng xuôi chèo mát mái được, kiểu gì cũng sẽ gặp đủ kiểu trắc trở, ví dụ như hoang mang không nhìn thấu tận cùng, những ưu phiền liên miên bất tận, v.v... Nếu ý chí tự thân không đủ mạnh mẽ, con người có thể sa vào vũng lầy suy sụp bất cứ lúc nào, chẳng thể vực dậy nổi. Mặt khác, trên đường đời cũng sẽ có lúc sự nghiệp đạt được thành tựu, có lúc phất lên như diều gặp gió, khi ấy nếu năng lực tự kiểm soát không đủ mạnh, con người rất dễ quên hết tất cả, kể từ ấy đi vào con đường sa đọa không lối về.
Thoạt đầu, ai cũng sẽ quy hoạch cuộc đời tương lai vô cùng đẹp đẽ hoàn hảo, chỉ là càng về sau vì nguyên do từ mọi phương diện, mọi người dần dần thử làm một con người khác. Vậy nên giữ gìn cái tâm ban sơ là để khi mình đi qua thung lũng tăm tối không bị nản lòng; khi lên đến đỉnh cao không trở nên ngạo mạn; bất cứ lúc nào cũng có thể sống với một cái tôi chân thật nhất, nguyên sơ nhất.”