Hoàng Tử Bé là câu chuyện tưởng nhẹ như gió nhưng lại lắng sâu như sa mạc nơi một phi công lạc xuống và gặp cậu bé đến từ tinh cầu B-612. Từ khoảnh khắc Hoàng Tử Bé xuất hiện giữa Sahara mênh mông, câu chuyện mở ra như một chuyến du hành vừa kỳ diệu, vừa thấm thía về cách chúng ta lớn lên và… đánh mất chính mình.
Trong hành trình ghé thăm những tinh cầu khác nhau, Hoàng Tử Bé gặp những “người lớn” mang những thói quen rất đỗi quen thuộc: vị vua chỉ biết ra lệnh, kẻ khoe khoang sống bằng những lời tán tụng, người nghiện rượu uống để quên chính nỗi xấu hổ của mình, doanh nhân miệt mài đếm sao để “sở hữu”, hay người thắp đèn chăm chỉ đến mức quên mất ý nghĩa của công việc. Mỗi nhân vật như một ẩn dụ tinh tế, soi chiếu lại những nếp nghĩ và sự lúng túng của chúng ta trong đời sống hiện đại.
Khi nhớ về đóa hoa kiêu kỳ nhưng mong manh trên hành tinh của mình, Hoàng Tử Bé hiểu rằng: “Người ta chỉ nhìn thấy rõ bằng trái tim. Điều quan trọng nhất thì mắt thường không thể nhìn thấy.” Đó cũng là điều khiến câu chuyện kết thúc bằng một nỗi buồn đẹp sự biến mất bí ẩn của Hoàng Tử Bé để lại vệt ký ức không bao giờ tắt trong lòng người kể chuyện và cả hàng triệu độc giả trên thế giới.
Trong lần xuất bản đặc biệt này, Thái Hà Books còn giới thiệu 16 tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ Hoàng Tử Bé, do chính những độc giả yêu mến tác phẩm gửi về. Đó có thể là nét vẽ dịu dàng về chú cáo dưới ánh hoàng hôn, một bức tranh nước gợi hình sa mạc mênh mông, một phiên bản hoa hồng kiêu hãnh trong nhiều phong cách khác nhau. Những tác phẩm ấy giống như những lời thì thầm của trái tim mỗi bạn đọc lại nhìn thấy Hoàng Tử Bé theo một cách rất riêng.
Hoàng Tử Bé vì thế không chỉ là một cuốn sách. Nó là cánh cửa để ta quay về sự trong trẻo ban đầu, để nhớ rằng giữa thế giới phức tạp này, vẫn có những điều giản dị đủ sức lay động một trái tim.