“Hai Vạn Dặm Dưới Biển” là một trong những kiệt tác rực rỡ nhất của Jules Verne, nhà văn được mệnh danh là “người mở đường cho khoa học viễn tưởng”. Từ khi xuất bản năm 1870 đến nay, cuốn tiểu thuyết đã trở thành biểu tượng của tinh thần khám phá, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà khoa học, kỹ sư và những người yêu biển trên toàn thế giới. Nhiều phát minh của thế kỷ 20, từ tàu ngầm hiện đại đến công nghệ điện dưới nước đều được cho là chịu ảnh hưởng từ trí tưởng tượng tiên đoán thiên tài của Verne.
Tác phẩm mở đầu bằng cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của giáo sư Aronnax, người trợ tá trung thành Conseil và thợ săn cá voi Ned Land. Sau hàng loạt tin đồn và tai nạn trên biển, họ gia nhập đoàn truy tìm “quái vật đại dương”. Nhưng sinh vật bí ẩn ấy hóa ra lại là Nautilus - chiếc tàu ngầm tối tân vượt xa mọi công nghệ thời bấy giờ, do thuyền trưởng Nemo chỉ huy.
Kể từ khi bước chân lên Nautilus, người đọc được mở toang cánh cửa dẫn vào “vũ trụ thứ hai” của đại dương. Những cánh rừng san hô huyền ảo, nghĩa địa tàu đắm, kho báu bị quên lãng, những trận chiến khốc liệt giữa lòng nước… tất cả được Verne miêu tả bằng sự kết hợp kỳ diệu giữa chính xác khoa học và vẻ đẹp lãng mạn. Không chỉ là một chuyến phiêu lưu, đây còn là hành trình chiêm ngưỡng thế giới tự nhiên bằng ánh mắt trầm trồ, hiếu kỳ và đầy kính trọng.
Nhân vật Captain Nemo - biểu tượng của trí tuệ, nỗi đau và tinh thần phản kháng - trở thành một trong những hình tượng văn học khó quên nhất. Ông vừa uy nghiêm, vừa bi tráng, vừa mạnh mẽ lại vừa cô độc; một con người chọn biển sâu làm nơi ẩn dật nhưng vẫn mang trái tim nhân đạo thầm lặng.
Hai Vạn Dặm Dưới Biển không chỉ dành cho thiếu nhi, mà là cuốn sách mà bất kỳ độc giả nào yêu khoa học, ưa khám phá hay đơn giản là muốn một lần chìm sâu vào bầu không khí huyền ảo của đại dương đều nên đọc. Đây là lời mời gọi bước vào hành trình nơi trí tưởng tượng và khoa học giao hòa, đưa chúng ta đến những vùng sâu thăm thẳm mà con người luôn khao khát chạm tới.