Đập nát đầu sếp bằng gậy bóng chày? Treo cổ tự tử ngay trên bàn làm việc? Trù ẻo sếp phải chịu những hình phạt khủng khiếp nhất như móc mắt, lột móng...
Những nhân viên văn phòng đó đều có những suy nghĩ cực đoan, thậm chí buông lời nguyền rủa khi đối mặt với những cấp trên tàn nhẫn, gàn dở.
Họ phải làm thế nào khi những lời nguyền rủa ấy bỗng dưng trở thành hiện thực, khi có một “thế lực thần bí” đứng ra trừng trị thay? Những nhân viên đó có thực sự được giải thoát khỏi sếp mình không hay họ sẽ rơi vào kết cục không thể quay đầu?
Thông tin về tác phẩm Ngày Đẹp Trời Tôi Muốn Trả Thù Sếp
1. Tiểu thuyết hiện thực tâm lý kỳ ảo pha hài đen kết hợp với chủ đề công việc, mang đến góc nhìn vừa hài hước vừa châm biếm về cuộc sống văn phòng.
2. Tập hợp 3 truyện ngắn, với ngôi thứ nhất “tôi”, xoay quanh những nhân viên văn phòng bị đẩy đến giới hạn bởi những người sếp tồi tệ.
3. Dù tiêu đề có phần cực đoan và bạo lực, câu chuyện không tập trung vào hành động giết chóc thực sự, mà là sự tưởng tượng phóng đại qua các chi tiết kỳ ảo của các nhân vật về việc trả thù, như một cách để giải tỏa áp lực.
Trích dẫn sách Ngày Đẹp Trời Tôi Muốn Trả Thù Sếp
- “Ước gì lúc này được đập anh ta một phát thì sảng khoái biết bao!”
- “Cái giai đoạn tự dằn vặt, tự hỏi tại sao công việc lại không đâu vào đâu liệu có phải là do lỗi của mình không, đã qua từ lâu rồi. Giờ đây, trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất đó là: Muốn tiễn anh ta đi “chầu trời”."
- “Bám trụ lại mà chiến đấu với nghịch cảnh không phải là sai, nhưng nếu phải sống ở một nơi đến mức muốn nguyền rủa người khác mới giữ được tỉnh táo, vậy thì thà bỏ chạy còn hơn.”
- “Tất cả những bực dọc, uất ức, căm phẫn dồn nén từ sáng tới giờ đều đang sôi sục như núi lửa sắp phun trào. Giờ đây, chúng tôi không chỉ tức giận cho bản thân mình, mà còn phải đứng lên vì chính nghĩa!”