Cha tôi đã qua đời.
Trong suốt ba ngày tổ chức tang lễ, tôi đã được lắng nghe câu chuyện từ những đồng chí của cha, người thân, hàng xóm và cả những người mà tôi chỉ biết tên chứ chưa từng chạm mặt. Qua những mảnh ghép ấy, tôi dần lần theo bước chân cuộc đời cha, lật giở từng trang ký ức và khám phá ra những khía cạnh mà trước đây tôi chưa từng biết đến của ông. Không hề hoàn hảo, cha tôi cũng mang trong mình những mâu thuẫn đời thường.
Nhật ký của cha không đơn thuần là một cuốn nhật ký ghi lại cuộc đời cha tôi, nó còn là hành trình tôi giải phóng chính bản thân mình, từng bước tháo gỡ những hiểu lầm, những khúc mắc bản thân đã chất chứa bao lâu nay. Qua câu chuyện của cha, của tôi và của gia đình, tôi hiểu hơn về chính mình, về cha, rồi về cả thế gian bao la rộng lớn.