Trong thành phố cảng Hakodate, có một quán cà phê mang tên Donna Donna lặng lẽ nép mình trên một triền đồi hướng ra mặt biển xanh thẳm. Không chỉ giữ chân mọi người bằng hương vị cà phê đượm nồng, nơi đây còn ẩn chứa một phép màu kỳ diệu: mọi vị khách từng ghé qua đều có cơ hội quay trở về quá khứ.
Và trong quyển ba - "Khi ký ức còn chưa phai nhạt", bốn vị khách tiếp theo lần lượt xuất hiện, ôm giữ trong lòng một khoảng trống chưa từng được sẻ chia:
- Một cô gái chưa từng biết đến hơi ấm gia đình
- Một người nghệ sĩ hài mất phương hướng sau khi vợ qua đời
- Một cô em gái mãi day dứt về hạnh phúc của người chị
- Một chàng trai chưa kịp thổ lộ với cô bạn thuở nhỏ
Từng câu chuyện cứ thế khẽ khàng mở ra, phơi bày những góc khuất vừa ngọt ngào vừa chát đắng, như chính dư vị của tách cà phê trước mặt mỗi người. Và mỗi khoảnh khắc trở về không chỉ là một cuộc hội ngộ, mà còn là cuộc đối thoại thầm lặng với chính trái tim mình.
Với giọng văn nhẹ nhàng đầy nhân ái, Toshikazu Kawaguchi một lần nữa gợi lên trong lòng độc giả một câu hỏi đầy day dứt: Nếu có thể quay về quá khứ, bạn sẽ nói gì, sẽ tìm gặp ai - khi biết rằng đó có thể là lần cuối cùng?